Nói vậy cũng không đúng lắm. Nếu nói anh tải tự dưng cảm thấy quá mệt nên tấp vào làn khẩn cấp nghỉ ngơi thì cũng đúng mà. Làn khẩn cấp đâu dùng để chạy!
DM, 30 phút mà éo thấy thằng chó XXX nào ra giải quyết, ăn bánh mì đầu đường riết quen!
Nói vậy cũng không đúng lắm. Nếu nói anh tải tự dưng cảm thấy quá mệt nên tấp vào làn khẩn cấp nghỉ ngơi thì cũng đúng mà. Làn khẩn cấp đâu dùng để chạy!
nếu dùng khẩn cấp thì phải bật đèn khẩn cấp. Mà đám tài xe tải thì nó ẩu và tùy tiện lắm.
Xe tấp vào làn khẩn cấp trên cao tốc mà cũng có thằng lái xe tông vô. Tại sao vậy ? làm sao tránh ?
Ttrên cao tốc long thành xe hoa mai thường xuyên vượt bên phải vào làn khẩn cấp, không thấy ai xử phạt?
Nhiều xe vượt bằng đường khẩn cấp lắm bác ơi, đa số xe khách.
Đường tang tóc ý quên cao tóc này ban đêm nhiều đoạn không có đèn đường. Mấy chú tải quen thói dừng nghỉ ko hazard cộng đám khách vượt lan khẩn cấp --> tránh bằng niềm tin.
Em cũng vậy, thấy xe nào muốn vượt cho vượt, xe khách và xe tải lớn muốn vượt là em nhường hết. Chẳng phải gì, mình an toàn cho mình thôi. Các bác chắc chưa thấy xe tải đông lạnh 1.25 tấn và 2.5 tấn cùng xe khách 16 chỗ chạy tuyến Cà Mau - Sài Gòn. Hồi 1997, đi con Huyndai đầu chùa 1 tấn, đường từ phà Mỹ Thuận (cầu chưa xây xong) về Cần Thơ, em chạy 140km/h, vậy mà mấy ảnh qua mặt cái vèo, khoảng 180km/h gì đó, mà chỉ là đường quốc lộ 1A 2 lane xe thôi nhé, không sướng như bây giờ có cao tốc đâu. Sau vài lần vậy, em ...sợ, vì nghĩ tới cảnh đường tối thui, không có bóng đèn nào hết, lỡ ai băng ra thì thôi luôn, chân trong chắc luôn, nên từ đó luôn chạy đúng tốc độ, đúng lane đường của mình, ai nói gì kệ, mình chậm 30p cũng được, vì còn thấy đường tới.dạo sau này các nhà xe có dàn đèn quảng cáo ..... nên mềnh quyết định nhanh lắm.
Thấy 3 tấm quãng cáo căng ngang đường từ xa xa ...... là mềnh tự động dạt vào lề phải, nếu được leo lề + xuống sát bờ ruộng ... sau đó chạy tiếp + lầm bầm chửi 2 thằng chạy ngoài cùng .....