Chủ đề tương tự
Các khu công nghiệp thì công nhân họ tham gia giao thông theo bản năng, chứ luật lệ không quan trọng. Tai nạn xảy ra, nhất là chết người thì luật lệ lại mù mờ, đúng sai giải quyết sau, trước mắt thì khắc phục hậu quả. Nhưng ai là bên khắc phục hậu quả? Sai thì không nói, đúng cũng phải khắc phục, rồi đúng cũng phải có sự bố thí của bên sai (bãi nại). Hệ quả của cái gọi là: trăm cái lý không bằng tý cái tình.
ngay đoạn cua đó có cái gờ giảm tốc nó cao như thế thì sao mà tai nạn đến chết người được mấy bác nhỉ
Chắc do xe máy chạy nhanh, chứ xe tải mà chạy nhanh được thì cũng quá dữ rồi
Cái gờ này bên q7 lấy đi mạng của 1 ông anh bạn đi xe máy phóng nhanh kg quen đường.
Còn bx e chạy xe máy cũng vài vết thâm trên tay và chân vì cái gờ này. Tất cả đều kg có sơn cảnh báo
Chắc do xe máy chạy nhanh, chứ xe tải mà chạy nhanh được thì cũng quá dữ rồi
Cái gờ này bên q7 lấy đi mạng của 1 ông anh bạn đi xe máy phóng nhanh kg quen đường.
Còn bx e chạy xe máy cũng vài vết thâm trên tay và chân vì cái gờ này. Tất cả đều kg có sơn cảnh báo
Rất nhiều trường hợp lỗi do 2 bánh, giờ ra đường như ra chiến trường.
Mình tự hỏi trước khi ai đó cứu, sao 2b không tự cứu mình nhỉ. Nhiều khi chạy ngây thơ, vô tư thấy sợ
Mình tự hỏi trước khi ai đó cứu, sao 2b không tự cứu mình nhỉ. Nhiều khi chạy ngây thơ, vô tư thấy sợ
Tôi chạy xe hơi riêng nhiều năm. Nếu tôi rẽ đúng luật, nhưng ko hết sức chú ý gương hậu để phòng tránh, thắng kịp thời thì chắc vài chục vụ xe hai bánh bị cán rồi. Ko phải tất cả, cũng ko ám chỉ nạn nhân vụ trên nhưng hầu hết 2B ở VN họ nghĩ cứ đi, chả cần để ý gì vì nếu tai nạn thì thằng xe to .....đền . Mà đúng vậy... xe to luôn phải bồi thường khi có tai nạn.... nhưng với điều kiện là.... 2 bánh còn sống....chứ chết rồi thì khổ cả hai bên thôi !!
tại người ta không biết gì thật, nói bằng lái các kiểu chứ hỏi ra biển báo có cả trăm người chả biết nó là gìRất nhiều trường hợp lỗi do 2 bánh, giờ ra đường như ra chiến trường.
Mình tự hỏi trước khi ai đó cứu, sao 2b không tự cứu mình nhỉ. Nhiều khi chạy ngây thơ, vô tư thấy sợ