Hôm nay có việc em đi Vũng Tàu bằng Hoa Mai VIP. Đệch mịe chạy như ăn cướp, đoạn cho 80 thì phi 100, đoạn đô thị 50 thì toàn 70-80, em ngồi mà run bà cố, vượt phải ép xe máy, vượt lane khẩn cấp trên cao tốc. Đếch hiểu bọn xxx ăn của nhà xe bao nhiêu mà bỏ qua hết
Lần đầu tiên bác đi à? E đi hoài. Quen rồi...Hôm nay có việc em đi Vũng Tàu bằng Hoa Mai VIP. Đệch mịe chạy như ăn cướp, đoạn cho 80 thì phi 100, đoạn đô thị 50 thì toàn 70-80, em ngồi mà run bà cố, vượt phải ép xe máy, vượt lane khẩn cấp trên cao tốc. Đếch hiểu bọn xxx ăn của nhà xe bao nhiêu mà bỏ qua hết
100 là ít đó bác, vì lúc này bắt gắn thiết bị giám sát hành trình. Lúc trước nó toàn đóng 120-130.
Bao đường là có. Nhưng lượng xe HM di chuyển liên tục và rất đông nên chỗ nào có bắn là báo cho nhau hết
Hồi giờ em toàn đi tàu cánh ngầm tưởng xe VIP nó chạy từ tốn, lần sau em tự lái có khi khỏe hơnLần đầu tiên bác đi à? E đi hoài. Quen rồi...
100 là ít đó bác, vì lúc này bắt gắn thiết bị giám sát hành trình. Lúc trước nó toàn đóng 120-130.
Bao đường là có. Nhưng lượng xe HM di chuyển liên tục và rất đông nên chỗ nào có bắn là báo cho nhau hết
Đi vài lần là quen thôi bác. Nên ngồi giữa ở hàng ghế thứ 2 sau tài xế là đẹp nhất và an toàn nhấtHồi giờ em toàn đi tàu cánh ngầm tưởng xe VIP nó chạy từ tốn, lần sau em tự lái có khi khỏe hơn
Bằng đại học thì cải thiện được gì?chắc phải bổ sung luật, lái xe khách, xe tải, cont. ... phải có bằng đại học thì may ra ...
đi xe VIP mà phải canh chỗ vậy cũng cực quá bác nhỉ !Đi vài lần là quen thôi bác. Nên ngồi giữa ở hàng ghế thứ 2 sau tài xế là đẹp nhất và an toàn nhất
Móa, admin cho e chửi thề phát, mấy thằng tài xế thế này cứ cho nó dựa cột hết đi.
Các bác thử dđặt mình vào tài xế thì sẽ biết họ cũng có cái khổ riêng của họ, chứ lái xe ai mà muốn cán người ta. đồng ý 2 tài này dành đường chạy ẩu dẫn đến tai nạn nhưng họ cũng còn gia đình và bị chủ ép về số khách cũng như là thời gian chạy thôi. Có ai mà muốn vậy đâu. Nhưng mà chúng ta cũng vẫn nên giáo dục về đạo dđức người lái xe, như hiện nay là e thấy xong rồi, sẽ còn xảy ra liên miên. Thử bác nào đi xe miền ngoài còn quéo hơn