12/1/13
26
0
0
Dạo này em có việc nên hay đi QL 1A từ ngã tư An Sương đến cầu vượt Trạm 2. Nhiều lúc đi vào tờ mờ sáng đã thấy các chú làm việc. Khổ nỗi mỗi khi mình qua trạm của mấy chú thì mấy chú hay rọi đèn pin thằng vào xe mình mà không biết để làm gì. Em để ý một đoàn xe thì bị rọi gần như là hết! Theo em nghĩ hay là các chú rọi để xem em nào yếu bóng vía thì tự động tấp vào! Mấy bác cho ý kiến ạ!
 
Hạng C
19/12/12
894
235
43
32
chủ yếu là nhắc bác tài là: "có tui nè, đừng có ngủ gục, chúc lái xe bình an"

 
o0o confirmed
Hạng C
5/6/10
807
119
43
34
HCM
son_kts nói:
chủ yếu là nhắc bác tài là: "có tui nè, đừng có ngủ gục, chúc lái xe bình an"
rọi cho tỉnh ngủ hả, mình cũng tưởng như chủ thớt là ngoắc vào đòi ăn bánh mì
 
Hạng B2
27/8/13
254
443
63
son_kts nói:
chủ yếu là nhắc bác tài là: "có tui nè, đừng có ngủ gục, chúc lái xe bình an"
Chắc là như bác này nói :D
 
Hạng F
30/3/09
6.128
20.431
113
xem coi có thắt ống dẩn tinh , à quên thắt seat-belt hay không
 
Hạng B2
10/8/06
244
57
28
34
google.com.vn
Rọi đèn để xem xe du lịch có chở hàng ko đó bác. Em đi hàng ngày, chở hàng bằng du lịch hằng ngày, nên phải sắm miếng vải màu đen để qua mắt các anh ấy.
Tệ hơn là lâu lâu mấy ảnh đi tuần đằng sau, rọi pha lên kính là ngoắc vô liền