Phi thạch nói:
hồi mới giải phóng có vụ chặt tay cướp đồng hồ, bác nào rành kể cho chúng em nghe với ?
chặt tay cướp đồng hồ lúc đó thì hổng biết
tui chỉ nhớ 1 vụ khoảng 76-77 gì đó lâu quá rồi
7pm đang ăn cơm trong nhà thì nghe tiếng 67 nẹt bô từ hướng Ngã 6 Phù đổng vọt lên CMT8 kèm mấy phát súng rất đanh !
chạy ra coi thấy thiên hạ bu đông nghẹt ngay ngã ba CMT8 - SNA : 2 chú cướp té bất động không nhắm mắt bên cái 67 ngã trào xăng ra đầy đường do bị Bộ đội Quân quản của cụ Trần Văn Trà đi tuần, nhắm bắn bằng AK từ chỗ KS Công đoàn - 1 viên xuyên từ chú ngồi sau ra chú ngồi trước luôn
phải công nhận lính cụ Trà cũng thiện xạ chứ tơ lơ mơ thì chắc nhiều người đi đường ăn đạn oan rồi
mà lúc đó cúp điện triền miên tối hù hà - toàn xe đạp cũng không đèn luôn