Hạng B2
12/4/10
118
132
43
46
ra đường mà gặp mấy ông kèn thúc đít (đặc biệt là tiếng kèn của Innova, Fortuner) thì xác định là không cho vượt, cho mấy ổng biết cái thái độ. Đường càng đông lại càng không cho vượt.
Nói có khi đụng chạm. Tôi chạy xe nhà hơn 10 năm rồi, thấy mấy ông chạy thiếu văn hoá nhất vẫn là fortuner.
Phân nhóm thanh niên ky bo thích thể hiện :)
 
  • Like
Reactions: quangnguyen19
Hạng B2
16/8/17
450
287
63
44
Tôi chỉ bật mỗi khi lùi xe thôi, do con đường về nhà có đoạn ko chạy cùng chiều được, đi ngược chiều khoảng 50m nên mỗi lần lùi thì mới bật, chứ đi ngược chiều thì áo vàng tóm.
 
Hạng F
1/8/12
5.715
5.733
113
TP HCM
Trừ trường hợp khẩn cấp còn lại khi vào vòng xoay, ngã 3, 4 nếu họ bấm Hazard coi như là não đầy bùn.
 
Hạng D
22/1/19
4.057
6.690
113
Nói có khi đụng chạm. Tôi chạy xe nhà hơn 10 năm rồi, thấy mấy ông chạy thiếu văn hoá nhất vẫn là fortuner.
Phân nhóm thanh niên ky bo thích thể hiện :)
Cũng tùy người thôi bác. Nhưng em để ý trên đường, mỗi khi phía sau có tiếng còi sốc óc kiểu "né đường cho bố mày đi", thì kiểu gì quay lại nhìn cũng là Ỉn hoặc Tủn :)
 
Hạng B2
12/4/10
118
132
43
46
Cũng tùy người thôi bác. Nhưng em để ý trên đường, mỗi khi phía sau có tiếng còi sốc óc kiểu "né đường cho bố mày đi", thì kiểu gì quay lại nhìn cũng là Ỉn hoặc Tủn :)
Tôi không đánh đồng nhưng sự thật quan sát thấy như vậy. Nghĩ thì cũng dễ hiểu thôi. Cái xe nó cũng phản ánh tính cách:
  1. Ky bo sợ mất giá nhưng lại thích thể hiện.
  2. Kg quan tâm đến chất lượng xe nếu so tiền cùng phân khúc, chất lượng hưởng thụ do chiếc xe mang lại. Quan tâm chuyện bán lại nhiều hơn.
  3. Có phần adua, thiếu đánh giá cá nhân.
...
Nghĩ vậy thôi chứ không đánh đồng hết.
 
Hạng B2
15/6/17
121
53
33
Cái đó do thói quen của mấy tài già mà láo, chứ chẳng thầy nào dạy cả.
 
Hạng F
29/10/16
11.576
22.163
113
Pháp
Tại vì các bạn ở VN là người VN cho nên phải theo luật VN, chứ nếu chạy kiểu VN bên các nước ngoài một là nó đụng không thương tiếc hai là nó nói mình khùng, và còn được tickets liên tục và miển phí .... Thân!
 
Hạng B2
23/10/19
118
180
43
63
Mới hôm qua, ngay trước chợ Tân Định, chiếc Vios chạy chiều ngược lại bấm hazard rối rít, tưởng chẳng liên quan đến mình, nào dè...hắn quay đầu rẽ trái cái rụp ngay trước mũi xe mình kèm theo một ánh mắt hằn học của bác tài....kiểu như: "mày mù à! tao đã bấm đèn khẩn cấp để quay đầu mà mày vẫn tiến lên à...mẹ kiếp, biết chạy xe không...."
 
  • Like
Reactions: Osin
Hạng B2
12/4/10
118
132
43
46
Mới hôm qua, ngay trước chợ Tân Định, chiếc Vios chạy chiều ngược lại bấm hazard rối rít, tưởng chẳng liên quan đến mình, nào dè...hắn quay đầu rẽ trái cái rụp ngay trước mũi xe mình kèm theo một ánh mắt hằn học của bác tài....kiểu như: "mày mù à! tao đã bấm đèn khẩn cấp để quay đầu mà mày vẫn tiến lên à...mẹ kiếp, biết chạy xe không...."
Mấy chú sử dụng đèn harzard đa phần có cái đầu chỉ để... đội nón.
 
Hạng D
25/10/20
1.545
14.797
98
56
Mình cũng cùng quan điểm với anh chủ thớt.

( Mình thử suy nghĩ như các bác tài khi dùng đèn cảnh báo :
Qua giao lộ, họ đi thẳng, nên dùng đèn đó , báo hiệu cho mọi người là xe tui đi thẳng không rẽ đâu hết nha .
Tấp lề hoặc lấy ra , họ nghĩ 2 đèn signal cùng sáng sẽ tốt hơn so với 1 đèn signal sáng . )
nó làm theo thói quen thôi chứ loại này ra đường nó có lắp não vào để suy nghĩ đâu,bỏ quên não trong toilette lúc sáng sớm đi ị rồi!