Chú này chắc sống ở Mỹ! Có bằng chứng ăn bẩn cũng chả làm gì được nó, mà còn coi chừng bị tố ngược, vụ phóng viên báo Tuổi Trẻ là thấy rồi còn gì! Tóm lại xxx chả có thằng nào sạch, nhiều thằng tham ăn lao ra giữa đường kiếm ăn, sui gặp xe tải đi ngang thì lên dĩa, âu cũng là nhân quả!
banglangbp nói:www.hueoi.com nói:Lên nóc tủ ngồi suy nghĩ lại cũng do mình ăn bẩn và nhiệt tình kiếm tiền mồi hôi nước mắt của anh em tài xế quá nên mới ra nông nổi này.
Liệu bác có chắc là XXX ngồi trên nóc tủ kia có ăn bẩn ko? Đừng ngụy biện cho hành vi càng quấy, thách thức pháp luật chứ bác.
Thằng nào ăn bẩn thì lấy bằng chứng, cho nó lên dĩa, chứ không thể vì nó ăn bẩn mà cho nó lên nóc tủ được....Còn gì là xã hội, là pháp luật, là nhà nước hả bác???
------
Các bác quá ác cảm với XXX nên dạo gần đây thấy các bác quăng bom XXX dữ quá... hic...hic...
chắc bác là ..... xxx .... ở Bình Phước???
banglangbp nói:Nhảm!!!Maxi nói:Thay lời muốn nói.chu_bo_doi nói:Bản chất trước kia của dân việt nam rất <span style=""color: #0000ff;"">hiền lành và vị tha</span>. Sau khi giải phóng, bắt được mấy tên lính mỹ trong rừng cũng tạo điều kiện cho nó về mỹ mặc dù biết nó đã từng giết cha ông ta.
<span style=""color: #ff0000;"">Xong sống trong một xã hội bị áp bức bởi công quyền lâu ngày </span>làm cho họ bị ức chế quá mức nên họ có thể làm những điều mà chính bản thân họ cũng chưa bao giờ nghĩ tới.![]()
Lã Bố nói:Chú này chắc sống ở Mỹ! Có bằng chứng ăn bẩn cũng chả làm gì được nó, mà còn coi chừng bị tố ngược, vụ phóng viên báo Tuổi Trẻ là thấy rồi còn gì! Tóm lại xxx chả có thằng nào sạch, nhiều thằng tham ăn lao ra giữa đường kiếm ăn, sui gặp xe tải đi ngang thì lên dĩa, âu cũng là nhân quả!
Bấm xem kết quả bảng thăm dò ý kiến bạn đọc về hối lộ của xxx GT trên báo thì biết nội dung nầy có 9 xác hay ko . Ai cũng biết, chỉ 1 vài ng ( giả đò ) ko biết
vậy là còn nhẹ....sắp tới chắc sẽ giống xã hội Mỹ....hàng xóm hát hò đêm khuya...xách súng sang bắn cả nhà sau 2 lần nhắc nhở 
em chỉ thấy buồn cười
xe nào mà lủi xxx thì báo luôn viết là "có dấu hiệu khả nghi" nghe thì có vẻ trinh thám đấy nhưng thực chất chẳng có gì phải viết như vậy . xxx Xin đểu người ta hằng ngày thì đến 1 lúc nào đó quá sức chịu đựng thì người ta cũng phải xử lại thôi . Còn mấy bác xe tải thì khỏi nói rồi đường có làm tốt đến cỡ nào cũng không còn đc như ban đầu với mấy bác ấy nữa cho chở 5t quất 10 đến 15 thì đường nào chịu cho nổi .