Hạng D
14/3/07
2.460
137
113
54
Hội OS CrossFire - CLB TDTT OS
dinhcongchu2003 nói:
k3 nói:
Ra đường thấy nản, hồi chưa có 4B thì còn hăng đi lắm, thuê xe tự lái đi cho bằng được, đến khi có xe rồi thì không còn ham đi như xưa nữa vì ra đường căng thẳng mệt mỏi đủ thứ.
Bữa nào mà e lái 4B đi công việc thì bữa đó e thấy mệt trong người hơn bình thường mặc dù lái xe đi chưa tới 100km
Vậy bác thử lấy 2B đi thay 4B xem nó "sướng" thế nào ;)
 
Hà hà, đụng xe, dừng giữa đường, k cần biết hậu quả cho người khác thế nào, hiện đang là mốt ở VN. Hình như trên đời, cái xe là to nhất, sước tí là cả nhà bệnh hay sao ấy.
 
Hạng D
4/11/07
2.960
28
38
54
Lái xe cần cái đầu lạnh nhưng đầu ai cũng nóng hết! Ý thức của 2 bác này kém quá!
 
Hạng F
5/3/05
8.714
81.734
113
đây
nhiều lúc mềnh muốn lượn, nhưng thằng kia nó léo cho... nên phải cãi nhau chứ chưa chắc cả 2 thiếu ý thức. Nhiều lúc cú quá phải giữ hiện trường để chờ XXX lập BB hạ hồi phân giải.

Như em, bị 1 thằng Innova tung từ phía sau, lẽ ra cũng chả có cái mịa gì to tát vì xe cứng chả sao cả, mà cái cản sau cũng xước nhiều rồi, xe nó thì móp mịa cái cản, nhưng ghét cái thằng tài xế ranh con thấy mềnh mặc xà lỏn (đi đón con gần nhà) xuống xe còn hoạnh họe "Bằng lái ông đâu" cứ làm như nó là bố mình, thêm mấy thằng ý thức cao trên xe chó hùa sủa theo ông ổng. Cực chẳng đã phải đậu luôn đó cho XXX tới "kiểm tra bằng lái" và lôi cổ mấy thằng trời đánh về đồn. Lúc đó em mà chạy, có khi nó dí theo ép xe rồi kiếm cớ hành hung chứ chả chơi ạ ;)
 
Hạng D
10/5/07
1.896
535
113
Thế giới tình yêu
2 bác tài này đúng là có lỗi, nếu thiệt hại nhẹ thì tấp lề thương lượng giải quyết. Nhưng hãy khoan trách người ta các bác ơi, của đau con xót, giận quá mất khôn rồi.