Hạng D
1/12/06
3.031
100
38
Sắp tới tết ta ở VN, lại nhân mới đọc bài này Xe của Bộ Y tế gây tai nạn, 2 người bị thương lòng dạ thêm căm phẫn những tên "Tài xế kiêm sát thủ"!

Thế nên "phục hồi" lại bài viết đã rơi vào quên lãng từ 2 năm qua này, vừa cho các bác tài khoái nhậu, cũng là để tự răn đe bản thân, thi thoảng cũng tự cho phép lái xe trong điều kiện hơi ... xỉn :):p[>:p]

Chúc các bác lái xe an toàn theo đúng phương châm:
Lái xe không uống rượu, uống rượu không lái xe - Don't Drink and Drive!


dont-drink-and-drive.jpg
 
Hạng B2
8/2/08
473
7
16
Re:Tài xế kiêm sát thủ

Golf06 nói:
Đây là câu chuyện của Jacqueline Saburido, một sinh viên Venezuela 20 tuổi đến Mỹ năm 1999 để nâng cao tiếng Anh.


alkoholunfall10.jpg



Ảnh chụp cùng cha:

alkoholunfall04.jpg



và bạn bè:


alkoholunfall02.jpg



Sinh nhật thời niên thiếu:


alkoholunfall06.jpg





Mọi chuyện đều tốt đẹp, nếu như tháng 12.1999 xe của Jacqueline và 3 người bạn không bị một xe của một học sinh 18 tuổi say rượu đâm vào ở Austin, Texas. Hai người bạn của cô chết ngay lập tức:


alkoholunfall001.jpg




Còn Jacqueline bị bỏng tới 60%. Sau tai nạn cô đã phải chịu 40 ca mổ:


alkoholunfall09.jpg



alkoholunfall11.jpg




Ảnh chụp 3 tháng sau tai nạn:


alkoholunfall08.jpg



alkoholunfall14.jpg



alkoholunfall05.jpg




Cô bị mù mắt trái. Để hốc mắt khỏi bị khô dính lại người ta phải nhỏ thuốc mắt:


alkoholunfall03.jpg



alkoholunfall13.jpg





Còn đây là kẻ sát nhân năm hắn ta 20 tuổi:

alkoholunfall12.jpg




Hắn phải chịu 7 năm tù và nộp phạt 20000 USD. Nhưng điều này thì có ý nghĩa gì so với những gì mà cô sinh viên phải chịu đựng trong cả cuộc đời của cô sau này? Cho đến hôm nay cuộc sống của cô vẫn hoàn toàn phụ thuộc vào các chăm sóc y tế và đóng góp từ thiện của cộng đồng: http://www.helpjacqui.com/

Mà đây còn có thể gọi là cuộc sống?
Lần đầu đọc thớt này của bác Gol,nhưng sao ảnh không lên vậy bác?