Hạng D
4/2/05
1.060
991
113
- nhá đèn khẩn câp 2- 5 cái thì hiểu là cám ơn.
- để đèn lâu hơn thì báo phía trước có nguy hiểu cho người sau biết. Như kẹt xe, có tai nạn, chướng ngại vật. ...
 
Hạng D
17/8/14
1.920
2.229
113
Rất dễ thương, đường phố chỉ toàn xe là xe trở nên có hồn hơn.
 
Hạng C
18/10/14
607
629
93
Vụ này cũng từng post rồi, nháy 2 lần = thk you. Họ sử dụng đèn khẩn cấp để truyền thông điệp cho xe sau. (e bàn ra ngoài 1 chút) Ở VN mình cũng có dùng đèn khẩn cấp, mà ở tình huống khác: khi đi trên QL1A, e để ý mấy bác tài xe khách có lúc dùng đèn khẩn cấp khi vượt trái, nghĩa là họ thấy phía trước chỉ đủ chỗ/or tgian để họ vượt mà thôi, họ báo cho xe sau đừng bám theo, nguy hiểm. Còn nếu xi nhan trái bình thường thì mình có thể bám theo. Đây ko phải tất cả, nhưng đa số mấy xe lớn đều làm vậy. Sau này e cũng hay làm vậy dù chả biết xe sau hiểu ko :D

ủa, có vụ này nữa hả :) e tưởng mấy ảnh xe lớn khi vượt thấy nguy hiểm nên bật cảnh báo nguy hiểm :D mà vượt thì từng xe vượt chứ nối đuôi vượt theo xe khác nguy hiểm lắm.

Việc THANK YOU khi được nhường này rất hay. Các bác cùng nhau áp dụng dần dần mọi tài xế truyền nhau thì sẽ tạo thành thói quen hay.
 
  • Like
Reactions: tadyluu
Hạng B1
31/7/14
91
76
18
45

Em thấy cái này hay nè, tại sao OS chúng ko học tập theo luôn cũng góp phần nhận diện được thành viên của OS đang lái chiếc xe đó
Cái này em thấy hay và cũng lâu rùi nên cũng có áp dụng học thử!!! Vừa rồi áp dụng thằng Taxi vượt lại nó nhìn em như người SAO HỎA !!!!
PS : cái này theo em khi mà toàn đảng toàn dân đều có ý thức chấp hành Giao thông tốt thì học sẽ tốt còn không sẽ bị coi là trên SAO HỎA xuống !!!
 
Hạng C
31/7/14
832
791
93
Xin có khi nào ngta cho đâu mà cảm ơn. 10 lần xin dc 2 lần cho vượt cong lại bám đuôi k co f e ngta chỉ cần nhá đèn bạt nhan là e cho , còn e để đèn nhan trái đá 2 phát k thấy nhúc nhít gì là hĩu zoi
 
Hạng D
19/8/13
1.564
2.319
113
Xin có khi nào ngta cho đâu mà cảm ơn. 10 lần xin dc 2 lần cho vượt cong lại bám đuôi k co f e ngta chỉ cần nhá đèn bạt nhan là e cho , còn e để đèn nhan trái đá 2 phát k thấy nhúc nhít gì là hĩu zoi
Tết trên QL1 về quê. Khúc gần Phan Rang đường đã mở rộng mênh mông cỡ 3-4 làn xe nhưng chưa kẻ vạch, đi thoải mái. Đi sau 1 em gì nhỏ nhỏ hình như Hyundai chạy tầm 50km/h, trong khi đường cho 80. Xi nhan đá đèn xin vượt các kiểu hai ba lần vẫn trơ trơ. Sau cùng đành vượt phải. Chạy qua mịa em muốn tấp đầu chạy 20km/h cho bõ ghét nhưng tết nhất nghĩ lại nên..thôi.

Ôi cái văn hóa nhường đường...