Hạng D
11/3/15
1.168
2.570
113
Tối nay đi ăn ở quán Dimsum trên Trần Văn Trà (đối diện Trường quốc tế NSG Q7), mình đậu xe trước Trường NSG và đi bộ quan đường để vào quán. Đi trên phần vạch kẻ đường dành cho người đi bộ hẳn hỏi nhé. Vừa đi mình vừa giờ tay cao xua xua làm hiệu qua đường. Vậy mà có một "tên" Vinasun 4 chỗ phóng từ hướng Nguyễn Lương Bằng về hướng Nguyễn Văn Linh, mặc dù thấy mình đi bộ sang đường đúng luật nhưng cứ lao vun vút tới, đá đèn, bóp còi inh ỏi như kiểu bắt mình phải nhường để cho nó qua trước !!! Không hiểu "tên" này có biết luật giao thông đường bộ không nhỉ?
:3dbachoc:
Tại Bác đi nghiêm chỉnh quá , Bác vừa đi vừa đánh võng nó sẽ nhường cho qua thôi :3dcuoigif:
 
Hạng C
30/5/13
692
11.009
93
các bác taxi thì luôn luôn chạy coi trời bằng vung, nhất là khi các bác ấy đua dành khách, nếu đi bộ thì tốt nhất né cho xong, em nhiều khi đi xe cũng né các bác ấy nhưng đôi lúc nóng quá chơi đối đầu luôn thì các bác ấy né.
em chỉ sợ nhất các bác xe ben hay tải chở đất cát, vật liệu xây dựng, các bác ấy là vua nên em thua, né cho khỏi té