RE: Tâm lý khi thi lái xe!
Ai bước vào bất kỳ một kỳ thi sát hạch nào cũng đều run cả. Quy tắc chung vẫn là chuẩn bị thật kỹ cho kỳ thì đó thì sẽ mau chóng vượt qua được cảm run sau vài phút đầu tiên vì mình sẽ nhận ra rằng: "Ồ, mình làm được mà. Có gì mà phải run dữ dzậy".
Ai bước vào bất kỳ một kỳ thi sát hạch nào cũng đều run cả. Quy tắc chung vẫn là chuẩn bị thật kỹ cho kỳ thì đó thì sẽ mau chóng vượt qua được cảm run sau vài phút đầu tiên vì mình sẽ nhận ra rằng: "Ồ, mình làm được mà. Có gì mà phải run dữ dzậy".
Last edited by a moderator:
RE: Tâm lý khi thi lái xe!
Thế Bác thi đậu chưa vậy? Nếu rồi thì . . . đi thi phải thế Bác ạ!Trích đoạn: darklord8x
Nói thật khi em đi thi lấy bằng run thật! Mọi hôm đi lái đường trường chẳng bao giờ run. Ấy thề mà sao khi đi thi lấy bằng vào bài đường trường chân tay no cứ run như cầy sấy ý!
Các bác co thế không?
RE: Tâm lý khi thi lái xe!
Bác cứ tự tin vào khả năng của mình (mà phải có nhé
), cứ nghĩ là người khác làm được thì mình làm được
.
Năm 1999 em đi thi bằng lái, trong lớp có 73 người thi thì hơn 1 nữa là lo lót rồi, em thì không. Cứ nghĩ người khác thi được thì mình cũng làm được, tự tin lên bác !
Bác cứ tự tin vào khả năng của mình (mà phải có nhé
Năm 1999 em đi thi bằng lái, trong lớp có 73 người thi thì hơn 1 nữa là lo lót rồi, em thì không. Cứ nghĩ người khác thi được thì mình cũng làm được, tự tin lên bác !
RE: Tâm lý khi thi lái xe!
Em trước khi thi khoảng nửa tháng cũng lo ngay ngáy, nhưng gần lúc thi em thuê con xe chíp tập 2 buổi xong chả thấy sợ quái gì nữa, gặp anh thầy tốt chỉ cho tường tận hehehe thế là con xe ấy ngoan ngoãn nghe lời em từng tí một. các bác cũng đừng sợ quá, cứ gần ngày thi lên thuê cái xe thi ấy lái cho vài vòng thì ngon luôn. Nhưng nhớ hỏi các bậc tiền bối là xe nào thì có ông thầy tốt (sẵn lòng chỉ bảo, chứ một số ông chỉ thích vòi tiền mới chỉ cho)
Em trước khi thi khoảng nửa tháng cũng lo ngay ngáy, nhưng gần lúc thi em thuê con xe chíp tập 2 buổi xong chả thấy sợ quái gì nữa, gặp anh thầy tốt chỉ cho tường tận hehehe thế là con xe ấy ngoan ngoãn nghe lời em từng tí một. các bác cũng đừng sợ quá, cứ gần ngày thi lên thuê cái xe thi ấy lái cho vài vòng thì ngon luôn. Nhưng nhớ hỏi các bậc tiền bối là xe nào thì có ông thầy tốt (sẵn lòng chỉ bảo, chứ một số ông chỉ thích vòi tiền mới chỉ cho)