thời buổi biển báo nhập nhằng, tài xế tự tin chú tâm khi lái 100% ko? Vì vậy khi thấy xếp hàng đằng trước thì cẩn trọng nghe ngóng sợ bỏ sót biển báo là chuyện thường!
Em đồng văn ý. Chậm cũng được, miễn là tới nơi (đặc biệt ở các đường lạ). Chứ không bầy đàn nhỡ đâu cạp nong phi lên thì vừa chậm vừa mất tiền ngu.xetrau1973 nói:thời buổi biển báo nhập nhằng, tài xế tự tin chú tâm khi lái 100% ko? Vì vậy khi thấy xếp hàng đằng trước thì cẩn trọng nghe ngóng sợ bỏ sót biển báo là chuyện thường!
cái chỗ này do làn trái sát con lươn có vẽ mũi tên vừa đi thẳng vừa rẽ trái trên mặt đường, bên trên lại có đèn rẽ trái và đèn đi thẳng cùng hoạt động (e ko nhớ chính xác bao nhiêu giây cho từng đèn). hầu hết các bác tài khi đền chỗ này đều tấp vào lane 80, bữa đó em vẫn chạy và dừng trên lane 100, đợi đèn xanh đi tiếp, ko thấy chu xxx nào nên ko biết chính xác mình dừng như vậy có bị mấy xxx hỏi thăm ko? giao thông VN làm đèn với vạch chỉ đường ko biết đường nào mà lần. bác nào có kinh nghiệm vào chỉ dẫn cho ae với.
Last edited by a moderator:
Giá như mà "tâm lý bầy đàn" được thể hiện khi phía trước có hành động ứng xử văn hóa giao thông"đẹp thì xã hội được nhờ.
Nhiều khi gần tới giao lộ em cứ lane giữa (3 lane) đi cho an toàn. Biết trời đâu cái vạch kẻ đường và biển báo.