Hạng D
16/11/12
1.052
574
113
Taxi thì thôi rồi, càng ngập nó phi càng nhanh, người đi đường mất công mặc áo mưa vì ướt từ ngoài vào trong, từ chân đến đầu. Ra đường căm thù bọn taxi và bus.

Hum bữa người nhà ở nước ngoài về, đi từ sân bay về nhà đồng hồ có 80k, đưa tờ 200k nó ko chịu thối mà đòi bo luôn. Sư bố nó, em ra đòi lại tờ 200k, trả đúng 80k +10k phí ra vô sân bay. Chắc nó cay em lắm, bo vài chục thì còn được, đằng này đòi nuốt luôn tờ 200k.
 
Last edited by a moderator:
Hạng C
5/7/13
574
15
18
Việc vô ý thức này thường xuyên xảy ra,đó là một trong những nguyên nhân mà VN mình không cho bán súng tự do...
bash.gif

 
Hạng C
6/1/07
631
3.141
93
Cũng nhờ chú tài chạy matiz tắm cưỡng bức cả nhà em nên em tức tối đi học lái và cố sắm con matiz đầu đời hehe
 
Hạng D
22/2/10
1.807
125
63
Hòn Ngọc Viễn Đông
Thấy nước thì tranh thủ phi luôn nhanh và lẹ đi bác chủ, chứ bị tắm "cưỡng bức" như thế này khổ lắm, nhất là đi đám cưới, gặp tắm vầy là về thay đồ ngay và luôn.
 
Hạng D
24/11/10
1.050
10
38
Àh, e thấy từ cưỡng bức đã xuất hiện nhiều rồi ạ:p
 
Hạng F
7/12/12
6.178
83
63
Xe_chuong_ga nói:
Hôm nọ qua Long Thành, mưa to, đường ngập chạy số thấp ga lớn, thấy có 1 bác dừng xe máy bên đường (có mặc áo mưa) em ko dám giảm ga – làm 1 cái ùm, trùm hết cả đầu, thật lòng xin lỗi bác ấy!!!:(
Thiếu ý thức rồi xin lỗi làm quái gì...
bash.gif
....thấy người ta rồi mà còn không giảm ga thì cố ý rồi nhá...gặp em là lụm cục đá chạy theo rồi....kekeke...:D