kiểu này em lâu lâu cũng chạy 1-2 lần, nhưng chưa gây ướt quá nhiều cho người đi 2b. Thiệt sự em cũng luôn giảm tốc độ, nhưng nhiều khi vũng nước nó xuất hiện bất ngờ mà đạp thắng mạnh quá thì sợ phía sau tông đít nên nhắm mắt bừa, chứ chủ động được em đều giảm tốc độ để tránh bắn nước hết.
Em gặp vũng nước dù lớn hay nhỏ cũng đều từ từ bò qua, nhiều khi xui xẻo do nước ngập sâu mình đã tuy đi rất chậm nhưng vẫn phải giữ tốc độ để không chết máy nên có bị bắn 1 ít nước, bị bà con chửi um tùm.
Mưa là đường bị ngập, không ngập nhiều thì cũng đọng vũng nên trời mưa mà đi 2B ngoài đường thì chắc chắn thế nào cũng bị tạt nước. Chẳng biết trách ai, thuế đã đóng đủ nhưng đường thì làm như cục xxx.
Uây ...nhân đây mới nói luôn. Bác chánh nhà ta làm việc thật chuyên nghiệp và có tâm. Các Bác cứ để ý đi, tất cả chân cầu đều ngập hoặc đọng nước sau mưa. Không biết các bác làm thế nào mà tài thế. C1o Bác nào để ý giống em không?
vậy thì các bác mới chịu giảm tốc chứ..caubadn nói:Uây ...nhân đây mới nói luôn. Bác chánh nhà ta làm việc thật chuyên nghiệp và có tâm. Các Bác cứ để ý đi, tất cả chân cầu đều ngập hoặc đọng nước sau mưa. Không biết các bác làm thế nào mà tài thế. C1o Bác nào để ý giống em không?