đoạn đối thoại như sau:
XXX trẻ nói với K3: ông vi phạm vậy thì tui sẽ dc gặm bao nhiêu ổ bánh mì
K3: da, thì ít ít thôi,để e còn đem về cho vợ con e nó gặm nữa
XXX Già gật đầu: cho nó khoảng 10 ổ hoặc 20 ổ gì đó đi mày.
XXX trẻ nói: thế thì ông đưa tui 20 ổ nha, mà trước khi tui lấy thì tui giải thích cho ông nghe nè, thứ 1: khi đưa bánh mì phải đưa 2 tay, kẹp vô tờ giấy to to để khỏi rơi ra ngoài cầm cho chắc tay, thứ 2 bánh mì phải loại ngon nha, loại dẹp dep thơm đó( tờ 500k mới tinh cho thơm râu, chứ tờ 50ngan thì nó cộp lắm, bỏ túi quần ko dc) thứ 3 khi đưa phải " nở dc nụ cười" chứ ko dc mếu, thứ 4 đưa xong thì mau "biến" lẹ.
XXX già gật đầu lia lịa, dc dc đó ku em, mới ra nghề mà xuất sắc lắm, có nhiêu chiêu đó mà học lẹ ghê, lúc trước a đi gần cả mấy năm mới làm thành thạo vậy, ku em chưa gì mà tuổi trẻ tài cao.
HEHEHE, em chỉ nghĩ ra tới đó thui,
XXX trẻ nói với K3: ông vi phạm vậy thì tui sẽ dc gặm bao nhiêu ổ bánh mì
K3: da, thì ít ít thôi,để e còn đem về cho vợ con e nó gặm nữa
XXX Già gật đầu: cho nó khoảng 10 ổ hoặc 20 ổ gì đó đi mày.
XXX trẻ nói: thế thì ông đưa tui 20 ổ nha, mà trước khi tui lấy thì tui giải thích cho ông nghe nè, thứ 1: khi đưa bánh mì phải đưa 2 tay, kẹp vô tờ giấy to to để khỏi rơi ra ngoài cầm cho chắc tay, thứ 2 bánh mì phải loại ngon nha, loại dẹp dep thơm đó( tờ 500k mới tinh cho thơm râu, chứ tờ 50ngan thì nó cộp lắm, bỏ túi quần ko dc) thứ 3 khi đưa phải " nở dc nụ cười" chứ ko dc mếu, thứ 4 đưa xong thì mau "biến" lẹ.
XXX già gật đầu lia lịa, dc dc đó ku em, mới ra nghề mà xuất sắc lắm, có nhiêu chiêu đó mà học lẹ ghê, lúc trước a đi gần cả mấy năm mới làm thành thạo vậy, ku em chưa gì mà tuổi trẻ tài cao.
HEHEHE, em chỉ nghĩ ra tới đó thui,
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết không có tính xây dựng, đóng góp cho cộng đồng! Chỉ toàn tưởng tượng (xấu)
Đọc comment của các bác còn nãn hơn!
Em phắn đây!
Đọc comment của các bác còn nãn hơn!
Em phắn đây!