Hạng D
13/2/11
2.097
802
113
080402cool_prv.gif

cám ơn bác chủ nhiều, để được như bác chủ thì em phải học hỏi nhiều
 
Hạng D
14/6/12
1.607
96
48
53
CrazyThingsOnStreets nói:
Một trong những điều quan trọng nhất để giảm tai nạn là (1) mình phải tạo điều kiện cho những người tham gia giao thông nhìn thấy mình, và (2) mình phải có khả năng nhìn thấy người ta.
Để người ta nhìn thấy mình từ xa: (1) chọn màu xe sáng, (2) bật đèn (kể cả ban ngày), không chuyển làn đột xuất, (4) luôn thể hiện rõ ý định của mình qua xin-nhan, (5) cho người ta đủ thời gian để phản ứng/xử lý.
Để mình nhìn thấy người ta (làm cái gì): (1) giữ khoảng cách đủ an toàn để xử lý các tình huống. Khi đi qua ngã ba/tư luôn giảm ga, giữ chân phanh.
Phải trích dẫn lại mới được.
Cảm ơn bác chủ "CrazyThingsOnStreets" = bác "ergo sum" :)
 
Hạng D
14/6/12
1.607
96
48
53
BANH_TET nói:
... mình đang phây phây 40km/h 2h chiều đường trống thì 1 chú Accord mắt híp từ xa phóng lại cũng nhanh, bên chú trống rỗng mà chú cứ chạy giữa đường (cái đường TXS nhỏ xíu)
mình đang sát mép lề thấy vậy liền đá pha, chú vẫn trơ trơ phóng tới : mình liền lách xíu qua trái lấy lại đúng phần lane của mình rồi thắng gấp : chú lật đật xỉa vô lề né hahaha
chú xỉa lề đột ngột có cán ai hay không là việc của chú
còn tui : vẫn đúng Luật 100%
21.gif
Trưa thứ 7 rồi mình cũng làm cú gần giống bác, nghĩ lại hơi dại và sẽ không làm vầy nữa: đoạn ngã 3 VT về Suối tiên, 1 em bạc 51A Altis sau 1 hồi giữ đúng tốc độ theo mình thì đột ngột tăng tốc vượt ở làn phải, vừa thấy ô trống trước mặt xe mình thì định cúp đầu mình chen vô, vì đoán trước ý định của bác này nên mình nhấp nhẹ chân ga, kết quả là bác này đạp thắng rớt lại lề phải ngay.
Xong chuyện đó mình nghĩ dại quá, cứ cho họ chen vô đi, chứ nhỡ họ không xử lý kịp, thì hông trái của họ cũng trầy, mà mũi phải của mình cũng móp.
 
Hạng B2
4/6/11
117
1
0
Rất tâm đắc cùng những tâm sự của bác chủ. Cảm ơn nhiều...
 
Hạng B2
15/4/12
370
13.056
93
ngày đầu đi học lái xe của em,ngồi trên xe ông thầy nói "lái xe cũng như bắn súng dậy,không có được giỡn,ẩu tả".
bài của bác chủ hay