Hạng D
7/9/14
3.499
5.698
113
45
Sài Gòn
Chung qui là bác không biết người ta đang gấp chạy đi .. ịa .:3dcuoi:

Chắc mấy vụ xe điên cũng từ đó mà ra há bác? :3dcuoigif::3dcuoigif::3dcuoigif:
Lỗi ông Tào Tháo!



Em vào ngay.
Đề nghị bơm vá ít thôi nha, cho em mượn cái lít bác, em thông cho. Trước giờ chưa thông ai cả :3dngacnhien:





Xe xịn ko nhường như xe cùi nhường à? ngộ hén bác. hay là toàn trọc phú xe xịn ta?

Em nói phần lớn thui bác ơi, chứ không phải 100% !
Mong các bác hội Bim Mẹc Au...để ý nhường người đi bộ hay xe quay U turn...
Có hôm nhà em Võ Thị Sáu, em băng vạch bế con em sang lấy xe, mấy anh xe xịn hăng máu chạy mà phát sốt!!!
 
Hạng D
13/1/12
2.689
113.675
113
Bác thông cảm nhiêu khi xe xịn toà tài xế lái xe , trước nhà em có dãi phân cách nên không quay đầu được nên thường phải chạy lên ngã tư mới quay đầu và y như rằng rất hiếm khi nào xe ôt nhườn cho em , toàn xe tải nhườn đường ..
 
Hạng D
7/9/14
3.499
5.698
113
45
Sài Gòn
Em nhường hoài ấy chứ, có lần chạy land giữa dừng lại nhường 3 người đi bộ ko dám qua, còn lùi lại nữa.

Xong chạy lên khúc, xxx chạy từ sau lên chỉ gậy vào xe em!
Tuyên dương & gửi cho bác 1 tờ rơi về tội gì?
Tò mò thiệt nhen... :3dngacnhien:


1 chiếc BMW 750 kéo kính xuống, từ trên xe 1 bàn tay phụ nữ trắng muốt như Ngọc Trinh với ngon tay sơn đỏ sành điệu vứt ra ngoài 1 ly nhựa cafe đã uống xong (xém bay vào mặt iem) :D.
Con iem, 8 tuổi, uống xong hộp sữa, đi đến chỗ có 1 chú công nhân vệ sinh đang wét đường, bảo mẹ dừng lại để bỏ hộp sữa đã dùng vào xe chở rác của chú, chú thấy vậy tươi cười cảm ơn :D. Mà iem đi 2B :D
Nên iem nghĩ, chắc ngta bận suy nghĩ mánh mung, chụp giựt kiếm tiền nên mau giàu, làm gì có thời gian để đi học văn hoá như 2B nghèo nàn tụi iem :D

Em đi 4 bánh rác em cấm con - vợ - gia đình - bạn bè hạ kính ném ra, bảo gom lại, đến nơi mà bỏ!
Ai tính ném em "nhai" đi nhai lại cho nhớ! :3dcuoi:

Đi 2B hay đi bộ mà có bỏ rác vào xe các anh chị công nhân VS, em dạy con em nói câu "Cảm ơn cô/chú!' ! :3dnhacnon:
Không thể để F1-F2 mình học theo bầy đàn đc....
 
Hạng D
7/9/14
3.499
5.698
113
45
Sài Gòn
Em lúc trước ít nhường người đi bộ qua đường lắm, nhưng 1 hôm đi ăn trưa được 1 bác Mer nhường đường rất lịch sự nên thích quá học theo.
Em thì nhát tay lái mà thấy nhiều bác đi xe Đức chạy điêu luyện lắm, ghen tị ghê. Bữa ôm vòng xoay thấy 1 chiếc Mer trắng muốt phóng ầm ầm mặc dù vòng xoay đang đông đúc, ngó thấy 1 em gái trẻ ôm vô lăng.
Em 99% nhường hết y chang bác!
1% không nhường nếu liếc kính hậu thấy sau lưng trống xe, mình wa họ U turn thoải mái! :3dcuoi:

Còn người đi bộ dù đi ẩu hay trong vạch, cố gắng nhường, ngoại trừ cao tốc hay quốc lộ, nội ô đang chạy nhanh có xe sau sát đít quá !!! :3dchongchong:
Nhưng giao lộ 100% nhường vì luôn gỉam tốc độ rùi muh...
 
Hạng D
7/9/14
3.499
5.698
113
45
Sài Gòn
Em đi ngang chỗ chợ Nguyễn Văn Trỗi, chỗ đó mấy ông bà già hay qua đường, em thắng lại cho mấy người già đi, người ta già đi chậm, mình nhường tí có sao, chậm thì cùng lắm 20s, vậy mà có 1 anh chạy uber bấm còi đá đèn lia lịa, xong lách vô trong vượt lên cắt mặt mấy bà già, còn quăng lại cho em cái liếc mắt.... Chắc chửi em khùng
Bác làm vậy đúng đó!
Vừa thể hiện văn hóa giao thông, vừa tránh mang họa vào thân!
Gần nhà mình, có 2 ông bà cụ, đi khám bệnh băng ngang đường, xe 4B chạy đến, ông bà sợ xe máy ủi sau lưng, nhảy tới, anh xe tải kia tội nghiệp luôn...2 mạng người đau xót... :3dngacnhien::3dbuonngu:
 
Hạng D
7/9/14
3.499
5.698
113
45
Sài Gòn
Bác thông cảm nhiêu khi xe xịn toà tài xế lái xe , trước nhà em có dãi phân cách nên không quay đầu được nên thường phải chạy lên ngã tư mới quay đầu và y như rằng rất hiếm khi nào xe ôt nhườn cho em , toàn xe tải nhườn đường ..
Thì mình tin tài xế lái 80-90%, nhưng 10-20% vẫn chính chủ lái đó bác!
Tài xế thì không ăn mặc sành điệu & nhìn cool như vài lần mình thấy...
Và như mình nói, không biết dạy tài xế vì chủ nào tớ nấy!

Tài xế cty chở mình đi ctac, chạy ẩu 1 phát mình góp ý thẳng, ném rác mình nói luôn "chú không làm vậy nữa nhé!"
 
Hạng B2
21/6/11
432
33.908
93
51
Q.1 HCMC
Tết Tây năm ngoái, dẫn thằng con đi quay time-lapse Intercon - Diamond, phải đi bộ qua khúc Le Duẩn cắt HBT. Chờ đúng đèn xanh thằng con bắt đầu đi trước mình theo sau. Ra đến giữa đường thì 1 con cá mập 12c của HTV còi quyết rẽ trái qua sát sạt mặt thằng con mình. Điên quá mình đạp vào thân xe nó 1 phát cái ùm. Thằng lái xe già dừng luôn giữa đường, kéo kính xuống quay lại trừng mắt, chắc nó nghĩ mình điên?

Không chờ nó hỏi, mình gióng luôn "ĐM thằng già, mày lái xe bao năm mà không biết phải nhường cho người đi bộ trên vạch kẻ à?" Nghe lao xao trên xe giọng mấy em "thôi đi đi anh, thôi đi đi anh".

Cũng biết, dạy dỗ người khác luật giao thông không phải là việc của mình, mà chửi nó thế chắc cũng chả tác động gì, bọn đi như vậy nhan nhản ra. Nhưng lúc đó điên quá, cảm giác quá nguy hiểm cho thằng nhỏ.

Mình không đồng ý với anh chủ về việc phân biệt loại xe, ngày nào mình cũng đi bộ đi làm, 100 xe thì 99 nó quyết cán mình chứ không nhường, bất kể xe gì. Vắn tắt là lx VN hoàn toàn không biết là luật bắt buộc phải dừng lại nhường đường. Thậm chí CSGT của VN cũng không biết và không bao giờ bắt lỗi đó.
 
Tập Lái
16/10/15
24
24
3
44
Giao lộ út tịch - Cộng Hòa giờ cao điểm, em giơ tay xin qua đường cùng các bé học sinh và chị em phụ nữ. Bọn em qua đc nửa đường thì 1 bác Mazda 6 bò đến bấm còi inh ỏi, trong khi bọn em bị dòng xe máy khóa đầu khóa đuôi, phải nhích nhích từng tí một, đã thế còn dứ dứ ga cho xe chồm lên. Trong một thoáng chốc em đã nghĩ có khi nào bác tài ấy "trượt chân" rồi tái hiện lại vụ công trường dân chủ như bữa trc ko. Thật muốn lạy vs bác ấy luôn.
 
  • Like
Reactions: Jackie Huy