Nhảm nhí nhất là mấy loại này. Luật pháp không bảo vệ được người yếu thế mà lại dung túng cho "một bộ phận không nhỏ" mặc sức làm bậy.sao không thấy đề xuất tăng mức phạt mấy xxx nhỉ, chỉ tòan rút kinh nghiệm, kiểm điểm, nặng lắm thì chuyển công tác... đâu lại vào đấy cả
Ai làm nấy chịu, tụi GTCC nó làm biển sai, phân là làn sai, dân chết thì ai chịu? Nhân dân là nòng cốt, chết dân là mất nòng cốt sẽ dẫn đến hệ quả không tốt.Em nge đề xuất của bác cảm thấy hết sức quan ngại.. Vi phạm luật giao thông mà thấy tử hình quá trời qua trời quá đất !!!![]()
Em đề cử tử hình những đứa hống hách vòi vĩnh nhân dân, những đứa còn lại thì đánh roi và giam.
Nhân dân thì có nhiều nhân dân củ chuối như là mấy thằng hung thần đường phố cũng không nên nhẹ tay.
Chuyện xử lý giao thông nó phải có tình người, nhớ chuyện có anh kia chở vợ đi đẻ, chở 3 và ban đêm. CS bắt lại không cho đi, anh ấy xin thế nào cũng không cho đi. Khi đưa vợ đến viện thì vợ chết, song thai chết, 2 anh CS kia cũng chết vì bị cắt cổ, anh chồng sau đó cũng chết.
Chuyện hạnh họe người dân dẫn đến mất lòng tin trong nhân dân hiện tại giờ đã đến cao trào, nếu không chấn chỉnh thì đất nước sẽ tự loạn. Muốn chấn chỉnh phải làm mạnh, thật mạnh chứ không phải ăn cho cố rồi dù lớn che dù bé, dù bé che đứng đường như thực tế hiện tại.
tăng tiền phạt thì chỉ tổ tạo điều kiện cho nhiều người hối lộ (nếu xxx vẫn còn đầy ra và nhận hối lộ)
Quan trọng là thực thi pháp luật như thế nào? Dân vi phạm thì đè cổ phạt, còn quan phạm pháp thì chỉ nhắc nhở + rút kinh nghiệm. Mà rút hoài chả có tý kinh nghiệm nào? Mấu chốt của vấn đề là cần phải trong sạch hàng ngũ lãnh đạo (bọn đầy tớ ấy) mới mong dân tâm phục khẩu phục được.
em có nghe vu này nghe nói ông chồng quỳ lại lun mà vẫn không cho đi.. tới bệnh viện thì 3 mẹ con ngủm hết luôn.. ông chồng way lại vs con dao chơi 2 thằng tội đồ khô máu luon! gặp em e chắc cũng chơi lun .. mịa vợ con mình ko còn thì sống mịa j nữa! Nge nói o miền Nam hả bác! e nghe cách đây mấy năm rồi hồi em còn dưới quê Đồng Tháp!Ai làm nấy chịu, tụi GTCC nó làm biển sai, phân là làn sai, dân chết thì ai chịu? Nhân dân là nòng cốt, chết dân là mất nòng cốt sẽ dẫn đến hệ quả không tốt.
Em đề cử tử hình những đứa hống hách vòi vĩnh nhân dân, những đứa còn lại thì đánh roi và giam.
Nhân dân thì có nhiều nhân dân củ chuối như là mấy thằng hung thần đường phố cũng không nên nhẹ tay.
Chuyện xử lý giao thông nó phải có tình người, nhớ chuyện có anh kia chở vợ đi đẻ, chở 3 và ban đêm. CS bắt lại không cho đi, anh ấy xin thế nào cũng không cho đi. Khi đưa vợ đến viện thì vợ chết, song thai chết, 2 anh CS kia cũng chết vì bị cắt cổ, anh chồng sau đó cũng chết.
Chuyện hạnh họe người dân dẫn đến mất lòng tin trong nhân dân hiện tại giờ đã đến cao trào, nếu không chấn chỉnh thì đất nước sẽ tự loạn. Muốn chấn chỉnh phải làm mạnh, thật mạnh chứ không phải ăn cho cố rồi dù lớn che dù bé, dù bé che đứng đường như thực tế hiện tại.