Không phải cách cả thước đâu! Do cái điện thoại em dùng làm camera hành trình góc đặt của nó hơi cao nên không thấy rõ mũi xe. Nếu hắn ko tạt đầu thì cớ gì lane phải ko đi ? Đường quốc lộ 51 không giới hạn tốc độ theo lane mà! Chuyển lane sao ko xi nhan ?Nhiều khi mới lấy cái xe về chưa đọc cuốn HDSD ko biết tắt pha chỗ nào thì sao.
P/S: Xem đoạn lúc xe cap vượt lên cũng cách xe bác chủ cả thước mà, đâu có vẻ gì là tạt đầu... Hay do em mắt kém...
Bình thường em vẫn chạy với tốc độ 70-80km/h, khi nào chạy chậm thì em vào lane trong chạy cho nó khỏe. Nhưng theo tình huống này như em đã nói là lúc hắn nháy đèn để đòi vượt thì bên phải có 2 chiếc xe tải, không lẽ em vì nhường cho hắn vượt mà tự mình đưa cả gia đình vào sát đít xe tải sao ?E thấy nó chạy thế cũng bình thường thôi mà!
Nói thật nhé, nếu bác chủ chạy làn giữa, nhường làn trái cho vượt thì rất an toàn. Nếu ai cũng tâm niệm "LÀN TRÁI DÀNH CHO VƯỢT" thì GT VN chắc cải thiện 1 chút.
PS: Mọi người để ý mở loa lên, lúc qua ngã tư (1'25") thì hắn đi trên lane quẹo trái, tính vượt lên nhưng gặp phải dãi phân cách nên không vượt được, vì thế hắn mới tạt đầu em!
Ai giải thích hộ em cái! Bác này hạng D rồi mà phát biểu như thế này thì .....!
hạng D thì do em comment nhiều chú đâu phải em chạy xe nhiều moi lên được hạng D đâu bác

Chỉnh sửa cuối:
Tại vì em thấy nếu bác bị xe cap tạt đầu thì phản xạ đầu tiên của bác là phải thắng lại. Em xem trong clip ko thấy bác có phản xạ thắng nên có lẽ xe cap cũng cách xe bác khá xa.Không phải cách cả thước đâu! Do cái điện thoại em dùng làm camera hành trình góc đặt của nó hơi cao nên không thấy rõ mũi xe. Nếu hắn ko tạt đầu thì cớ gì lane phải ko đi ? Đường quốc lộ 51 không giới hạn tốc độ theo lane mà! Chuyển lane sao ko xi nhan ?
Bình thường em vẫn chạy với tốc độ 70-80km/h, khi nào chạy chậm thì em vào lane trong chạy cho nó khỏe. Nhưng theo tình huống này như em đã nói là lúc hắn nháy đèn để đòi vượt thì bên phải có 2 chiếc xe tải, không lẽ em vì nhường cho hắn vượt mà tự mình đưa cả gia đình vào sát đít xe tải sao ?
PS: Mọi người để ý mở loa lên, lúc qua ngã tư (1'25") thì hắn đi trên lane quẹo trái, tính vượt lên nhưng gặp phải dãi phân cách nên không vượt được, vì thế hắn mới tạt đầu em!
Còn bác hỏi tại sao người ta ko đi làn bên phải mà vượt lên chuyển làn sang trái thì giờ em hỏi bác như thế, tại sao bác cứ bám làn trái mà ko chuyển vào làn phải mà đi, bác trả lời đc ko?
Còn chuyện xe cap ko bật xi nhan thì bác có quyền gửi hình ảnh, video clip để xử phạt nguội.
Trả lời được bác : Vì lane trái đang trốngCòn bác hỏi tại sao người ta ko đi làn bên phải mà vượt lên chuyển làn sang trái thì giờ em hỏi bác như thế, tại sao bác cứ bám làn trái mà ko chuyển vào làn phải mà đi, bác trả lời đc ko?

Em post bài ko phải để tìm cách phạt nguội hay gì, mà muốn chia sẽ tình huống với mọi người thôi! Tính em thì cũng chẳng hổ báo cáo chồn gì đâu, vợ con cả rồi, đi sau về nhà an toàn là được!
Kinh nghiệm của em, nếu đang thư thả lái, em cứ đi lane bên phải vừa đỡ mệt và vừa đỡ chuyển sang bên trong khi tới giao lộ bắt buộc lane bên trái dành cho rẽ trái. Em hay đi Võ Văn Kiệt, Mai Chí Thọ. Ai thích bương nhanh thì đi lane trái
Xem kỷ clip, e thấy thế này:Bình thường em vẫn chạy với tốc độ 70-80km/h, khi nào chạy chậm thì em vào lane trong chạy cho nó khỏe. Nhưng theo tình huống này như em đã nói là lúc hắn nháy đèn để đòi vượt thì bên phải có 2 chiếc xe tải, không lẽ em vì nhường cho hắn vượt mà tự mình đưa cả gia đình vào sát đít xe tải sao ?
PS: Mọi người để ý mở loa lên, lúc qua ngã tư (1'25") thì hắn đi trên lane quẹo trái, tính vượt lên nhưng gặp phải dãi phân cách nên không vượt được, vì thế hắn mới tạt đầu em!
Đoạn này bác ép thằng Cap, có thể là vô tình do con lươn bị ép vào, nhưng nó nóng máu.

Tới đoạn này đâu có xe tải bên phải, bác cố ý chặn đầu nó, nên hâu quả bác lãnh.

Túm lợi, e khuyên bác một chữ "NHẪN"
Đúng là đoạn đầu em cố tình giữ thẳng lane, không nhường cho hắn vượt vì hắn vượt ở lane quẹo trái. Còn đoạn sau thì hắn không hề có xi nhan, hay đèn còi để xin vượt thì làm sao em chuyển lane cho hắn vượt trái!Xem kỷ clip, e thấy thế này:
Đoạn này bác ép thằng Cap, có thể là vô tình do con lươn bị ép vào, nhưng nó nóng máu.
View attachment 386023
Tới đoạn này đâu có xe tải bên phải, bác cố ý chặn đầu nó, nên hâu quả bác lãnh.
View attachment 386035
Túm lợi, e khuyên bác một chữ "NHẪN"
Chỉnh sửa cuối:
Em như bác chủ thì tới khúc gần tới con lươn chạy chậm lai cho xe cap qua cho lành. nhìu khi người ta cũng có chuyện gấp mà tính hơi ẩu nên có thể hiều nhầm. Một câu nhịn 9 câu lành.
Tớ luôn có ý thức cho người ta vượt, kể cả khi chưa đủ điều kiện cho người ta vượt thì cũng đánh xi-nhan bên phải 1 cái để người biết là mình sẵn sàng cho vượt khi đủ điều kiện an toàn cho mình và cho họ, còn nếu nguy hiểm cho họ thì mình đánh xi-nhan trái, họ đều hiểu và thầm cảm ơn thì mình cũng được tăng phúc, chỉ mòn tí đồng ở công tắc xi-nhan thôi. Còn nhường đường "đểu" để nguy hiểm cho họ thì tội của mình lớn lắm, tổn hại âm đức vô cùng.