Nhưng tối qua em gặp chiếc LX570 biển 72A xin vượt trên đường dẫn vào cao tốc SG-LT cho phép 80, nhưng phía trước em còn 3 chiếc nữa cứ tà tà 60, bên hông phải của em là 2 chiếc xe tải cũng đang chạy 60, làm sao em tránh để cho vượt, thế mà phía sau đá đèn liên tục (nhưng không bật xi nhanh xin vượt nhé), đèn của LX570 thì quá dữ làm em cực kỳ khó chịu nhưng cũng phải ráng chịu, chẳng lẽ vì tức quá mà đạp thắng gấp cho hả giận tự gây nguy hiểm cho gia đình mình, cuối cùng nhờ 3 chiếc trước em chạy nhanh lên và em cũng đu theo để qua mấy chiếc xe tải và anh ta qua len phải để qua mặt em và mấy chiếc phía trước em. Anh ta chỉ hổ báo trong đoạn đường đông và cho phép 80, vào đến cao tốc em chạy 1 đoạn thì gặp lại và anh ta mất hút phía sau, mặc dù em chỉ giữ đều 120. Nếu vì công việc gấp thì vào cao tốc sao anh ta chạy chậm như vậy? Pó tay với kiểu chạy này.
Chỉnh sửa cuối: