Hạng B2
29/9/12
384
1.398
93
Đọc xong vụ này mà em căm con này quá đi, xót cho em bé 3 tháng tuổi. Em có con nhỏ mà. Ngày xưa có bằng xong em còn phải thuê thầy, nhờ người nhà kèm gần 2 tháng mới dám tự tin lái. Đằng này con này còn dám lái chiếc 7 chỗ mạnh như con voi nữa. Hy vọng cho nó tù rục xương.

Bác mà ở đó chắc đánh người ta bầm dập luôn ha. Bác ra đường thấy ăn xin ôm con chắc Bác tặng gia sản luôn, vì có con nhỏ giống bác mà phải ăn xin mà.
 
Hạng F
30/3/09
6.128
20.335
113
cố ý giết người luôn chứ tội nghiệp gì.
Em có câu chuyên tập lái mà nó ám ảnh em suốt 2 năm không dám học lái.
Số là có ông bạn già lấy bằng từ năm 90 nhưng không có xe nên để quuen luôn sau hơn chục năm làm ăn khấm khá mua con xe 1.5 tỏi nhưng bằng thì hết date, thế là học lại, đã từng có bằng nhà có xe thì còn gì bằng. Sau thời gian học hành nghiêm túc, lái phà phà coi,như là thông thạo, còn cách ngày thi 2 ngày, trong một buổi nhậu cao hứng ổng mượn xe ông bạn chạy lòng vòng trong khu đất của cty đạp nhầm chân ga đụng chết ông già bị thương thêm 2 người. Hôm đó 6 người uống hết 8 chai vang và 2 thùng ken. Ổng phải lo gần 1 tỏi để không bị truy tố cho cả ổng lẫn chủ xe, nhung đâu nhất là ổng đang là đảng viên và là kế toán trưởng một cty nhà nước cỡ bự.... mất chức
 
Hạng F
30/3/09
6.128
20.335
113
Bỏ trốn là không hay rồi,
Nhậu là một chuyện, nhưng chứng minh được chị này có nồng độ cồn vượt quá mức cho phép khi điều khiển ô tô thì hơi bị khó đó nhe. Chừng nào chứng minh được thì khi đó mới kết luận là chị này vi phạm pháp luật và mới khởi tố được.

PS: Có lẽ đó là lý do mà chị này rời khỏi hiện trường, đến chiều mới ra trình diện. Khi đó thì không thể xác định được chị này có nồng độ cồn hay không nữa rồi. Đây chỉ là xét thông tin dựa trên bài báo ở link trên, còn những yếu tố vi phạm luật giao thông khác có hay không thì mình không có thông tin nên không dám phán.
 
Hạng D
30/10/12
3.965
2.684
113
Cô gái đâm ôtô vào đám đông: 'Tội lỗi này không gì bù đắp nổi'

Gần một ngày sau khi đạp nhầm chân ga khiến ôtô đâm loạn xạ vào khu chợ làm 2 người chết và 8 người bị thương, Tuyền đến trình diện và gửi lời xin lỗi nạn nhân.
Sáng 22/10, Công an huyện Ea H’leo (Đăk Lăk) cho biết đang tạm giữ nữ tài xế Lưu Thị Thanh Tuyền (ngụ thị trấn Ea Đ’răng) để điều tra vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào chiều 20/10 khi cô này đâm ôtô vào đám đông tại khu vực chợ Ea Đ’răng.​

nu-tai-xe-2-5641-1413950822.jpg

Tuyền tỏ ra khá rụt rè, không ngừng khóc khi đến trình diện. Ảnh: Kh.Uyên​

11h ngày 21/10, Tuyền đến trình diện với gương mặt hoảng loạn. Khai với cơ quan điều tra, thợ làm tóc 26 tuổi không ngừng khóc, cho biết khoảng 13h hôm gây tai nạn đã cùng 3 người bạn rủ nhau đi chơi nhân ngày Phụ nữ Việt Nam. Sau đó, cả nhóm vào quán nhậu gần thị trấn ăn uống, đến khoảng 15h30 thì tàn cuộc.​
Chiếc xe gây tai nạn là của một người bạn trong nhóm. Do Tuyền mới nhận bằng, người này để cô cầm lái về nhà. Đến địa bàn chợ thị trấn Ea Đ’răng, Tuyến thấy dòng người khá đông. "Để tránh chiếc xe máy chạy phía trước, tôi đã đạp phanh nhưng lại nhầm sang chân ga khiến xe lao vụt đi. Tôi lách tay lái thì xe leo lên lề bên trái đâm vào một cửa hàng bán trái cây và một quầy bán nước mía cùng mấy chiếc xe máy dựng trên vỉa hè", Tuyền khai, nước mắt không ngừng tuôn.​
"Quá hoảng loạn, tôi vội đánh tay lái sang phải khiến xe leo lên vỉa hè, sau đó lao xuống lòng đường đâm tiếp vào một xe máy đang chạy phía trước thì mới chịu dừng lại", nữ tài xế vừa nhận bằng 2 ngày cho biết thêm.​

nu-tai-xe-1-9427-1413950822.jpg

"Tội lỗi tôi gây ra không gì có thể bù đắp nổi”, Tuyền nói trong nước mắt. Ảnh: Kh. Uyên
Cú đâm của ôtô của Tuyền đã làm bà Phạm Thị Len (63 tuổi, vừa từ Nam Định vào thăm người thân) đứng bán trái cây cho con và bé Quách Thị Bảo Trân (3 tháng tuổi, được người nhà bế ngồi chơi trên vỉa hè quán nước mía) chết tại chỗ. Vụ tai nạn cũng làm 8 người khác bị thương, trong đó có 4 người bị trọng thương.​
Tuyền cho hay sau khi gây tai nạn, thấy người chết và bị thương nằm la liệt, quá hoảng sợ cô rời hiện trường. Khi bình tâm trở lại, cô đến cơ quan điều tra trình diện. Người gây tai nạn tỏ ra khá rụt rè, vẻ thành khẩn khai báo.​
“Tôi không ngờ gây ra hậu quả nghiêm trọng đến thế. Tôi thành thật gửi lời xin lỗi đến gia đình các nạn nhân. Tội lỗi này không gì có thể gì bù đắp nổi”, Tuyền nói trong nước mắt.​
tai-nan-1-3823-1413876266-8336-1413950822.jpg

Tuyền lái ôtô của bạn thân rồi gây tai nạn sau 2 ngày có bằng. Ảnh: Trường Ngữ.
Liên quan vụ tai nạn, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia có công điện yêu cầu Chủ tịch UBND kiêm Trưởng ban An toàn giao thông tỉnh Đăk Lăk huy động lực lượng y, bác sĩ, thuốc, thiết bị y tế với khả năng cao nhất để cứu chữa các nạn nhân. Đồng thời, tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ, động viên gia đình nạn nhân tử vong và các nạn nhân bị thương.​
Phó Thủ tướng cũng gửi lời chia buồn tới thân nhân các nạn nhân tử vong và thăm hỏi các nạn nhân bị thương. Ông Phúc yêu cầu Công an tỉnh Đăk Lăk khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân và xử lý nghiêm với tài xế gây tai nạn.​
Sở Giao thông vận tải Đăk Lăk được yêu cầu tổ chức kiểm tra các cơ sở đào tạo lái ôtô trên địa bàn tỉnh về việc thực hiện các quy định của Bộ Giao thông vận tải trong đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe.​
 
Hạng B2
15/12/12
140
75
28
40
Cô gái trẻ đã phải trả giá đắt cho sự bất cẩn và bồng bột, bằng chính tương lai của mình trong độ tuổi còn trẻ.
 
Hạng D
30/10/12
3.965
2.684
113
Nói túm lại các nạn nhân đã chết và bị thương dự là sẽ thiệt thòi nhiều vì em này là nhân viên làm ở tiệm hớt tóc lại chẳng phải chủ xe nên sẽ chẳng có tiền mà bồi thường và hỗ trợ cho các nạn nhân chắc sẽ đi tù 1-3 năm rồi về vậy là hết phim. :3dgolf:
 
Hạng D
15/11/10
2.469
2.612
113
Bà cả nhà em chứ càu nhàu khi em đòi mua MT, bả đòi AT :(