PhD confirmed
Hạng F
14/9/09
9.794
1.085
113
54
Rốt cuộc là sao để em xem có chuẩn bị được món gì không bác KAC ui.
(Chắc nem chua/nem nướng là nhanh nhất :D)
 
Hạng D
22/6/08
2.310
550
113
Nhà tui chứ đâu.
PhD nói:
Rốt cuộc là sao để em xem có chuẩn bị được món gì không bác KAC ui.
(Chắc nem chua/nem nướng là nhanh nhất :D)
Ok bác ui, em đã liên hệ dịch vụ Tuấn Anh, hôm đó họ có làm 1 đám khác vào giờ trưa nên làm luôn cho mình 2 bàn vào giờ chiều. Em cập nhật trang để các bác tiện theo dõi.
 
PhD confirmed
Hạng F
14/9/09
9.794
1.085
113
54
Em canh me bác nào lái xe vô thớt này em lượm luôn cho đông nghen.
@Toyzace: Nhớ nhắc em cây đàn, còn bác nhớ đem theo cái giàn Media XNL nhé.
 
26/7/10
1.793
2
0
_ Ặc thứ bảy 14/01 à . Biết ngay mà , em đã nói trước rồi đấy nhé . Cứ nhà lá ộp ẹp gì mà em quăng gạch trước là y như rằng em ....kẹt .
Thứ 7 này cuốc đất ở Long Xuyên và Cai Lậy òi . Chắc là sẽ có tiết mục Innova test maxspeed trên cao tốc Trung Lương . Các Bác có cao kiến gì không?
 
Hạng D
25/6/09
4.787
697
113
Logo & Avatar
Em sơ bộ lại lịch từ nay nhé :
13/1 : Sanh nhật Gấu nhà em + off Tất Niên cty Gấu.
14/1 :
Sáng -> trưa : off ấp GV. Trước đó có thể cafe với bác TLH.
Chiều chạy xuống nhà bác KAC.
15/1 : off bên chi hội MAFC ( Mazda ) ở Đại Nam.
Tối về khăn gói lên đường đi Nha Trang. Gặp bác laotuu2002 thì có mà ngáp thoai PCR ui.
Số em lên cân từ đó.
 
Hạng D
1/9/10
1.665
54
48
0906 90 12 26
Không Ai Cả nói:
@PCR: Bốc bỏ zô danh sách :D.
@Baogia: Bác tranh thủ bên cty, xong chạy zìa, tụi em không hạn giờ kết thúc.

Tất niên Cty em làm Chủ xị lẫn Chủ chi luôn mấy Bác ơi, Hiệp 1 nhậu, Hiệp 2 karaoke, Hiệp 3 discotheque, Hiệp 4 về nhà nghỉ.. Hẹn ấp thức đủ tân niên thôi.
 
Hạng B2
22/8/07
241
7
18
55
PhD nói:
Em thử đề nghị Mr. Hun-Sen đặt bàn Tuấn Anh mang tới (khoảng 1.2 Mil/bàn), chứ cuối năm mà để các mợ loay hoay bày dọn nữa tội nghiệp lắm, không còn sức để mà kéo dài sự sung sướng sau bữa tiệc :D
Em đồng ý với bác Phở.
Confirmed: Nhà em 2 bé lớn >40t + 1 bé nhỏ >3t.
 
Hạng F
10/11/07
5.231
404
83
63.gif

mong sao em đi được, nhớ xóm ấp biết bao, thèm cái cam giác bình yên, vui vẻ, thoải mái bên các bác.
nhưng không đi cùng bác Tưởng, thì em cũng chưa quen được với cảm giác đó.