Một hai xe thì ko nói làm gì, đây mình thấy xe nào cũng vậy. Đường thì nhỏ, vạch liền, thấy từ xa mình đã pha đèn cảnh báo đừng lấn đường nữa mà nó cứ lù lù tới đá đèn lại làm phải né nó mà sợ ép xe máy bên trong. Đổ đèo, biển cấm 40 mà mình đã chạy 50-60 và giữ khoản cách với xe trước mà nó cứ dí sát đít bấm kèn.
Bức xúc lắm bác ơi, e k phải loại hổ báo nhưng vừa nói với mấy đứa em : thằng này đụng anh chắc xuống đập cho 1 trận rồi nói chuyện sau" , vừa lên đèo thì gặp cảnh này.51f-03535, anh cũng rắn thặt
Hôm trước một bác chở em ra sân bay. lúc đổ đèo bác ấy tắt máy xe lao vun vút kinh thật.
Đổ đèo mà tắt máy xe??? Hơi nguy hiểmHôm trước một bác chở em ra sân bay. lúc đổ đèo bác ấy tắt máy xe lao vun vút kinh thật.
Quá siêu, e còn phải chuyển sang số tay chứ đừng nói là tắt máy.Đổ đèo mà tắt máy xe??? Hơi nguy hiểm
Em công nhận với bác và hết muốn quay lại Đà Lạt.Em xác nhận là taxi ĐL cực ẩu và cực kì bố láo, đường đông kẹt xe mà nó bấm kèn như mới nhà thương điên ra. Đà Lạt bây giờ khác xưa nhiều quá
Trước Tết, đường không đông đúc gì nhưng từ trên lầu 3 của KS Ngọc Lan mà mở cửa ban công thì điếc tai vì tiếng kèn taxi.
Em nghĩ Dalat nên cắm biển cấm kèn, chứ không thì sắp loạn rồi.
Bữa mùng 4 em đi lễ chiều nhà thờ con Gà kiu taxi mà ko có, đi bộ tự kiếm thì thấy 1 chú em hỏi chở em đi nhà thờ còn ko chịu đi nè, nói em có cuốc Sân bay rồiTaxi thì ở đâu cũng vậy, khi ko khách thì bò giửa 2 lane, ko cho vượt. Nhưng khi có đài báo thì đua, bất chấp xe cộ xung quanh, lấn, vượt, ép xe 4b và cả 2 b....
Xin lỗi, vì miếng cơm manh áo mà thành " côn đồ" thì khó chấp nhận được.
Nói chung taxi mấy ngày lễ thì miễn bàn, chạy như ăn cướp, mấy tháng vắng khách thì ngồi mốc mỏ ra