Nhưng quá ẩu bác ơi.Bác chủ thật mơ màng
Ở VN này, Bác có thấy thằng taxi nào tử tế chưa nhỉ???
Hi hi, em ở ĐL năm này từ 28-30 AL: cảm nhận cũng như bác chủ. Chả thấy bóng dáng CSGT đâu cả. Em thêm vào đó là Nha Trang chả kém cạnh gì.
Gửi các bác clip này, hôm lễ cùng 1 số bác đi Đà Lạt, vô tình thấy cảnh này, xe Taxi đà Lạt chạy ẩu cực kỳ, vượt phải, vượt đèo, lấn lane liền... nói chung là điểm xấu trong mắt em.
Xe bác này ko sao, nhưng chú taxi chạy ẩu, chèn lên bên trái trong khi xe bác kia đã đi sát lề trái. Bác í điên tiết lên mới dọa nó 1 trận.
E mà là bác chủ chắc cũng xuống đập cho nó 1 trận rùi nói chuyện sau quá.
Dân tỉnh hầu như ko tuân thủ luật lệ giao thông gì cả ( em hơi vơ đũa 1 tí nhen các bác): lấn làn, chen chúc, chạy ẩu từ trong nhà ra đường lớn, đi ngược chiều làn 4B mới kinh, dừng đậu vô tội vạ...... Bác nào tài mới mà phi về quê bảo đảm hãi hơn lái trên Phố, dù sao trên phố người ta khác hơn 1 chút

Nhân đây em chả hiểu "chỉ tiêu" thu phạt ( trong lẫn ngoài) ở các tỉnh thế nào nhỉ

Hi hi, em ở ĐL năm này từ 28-30 AL: cảm nhận cũng như bác chủ. Chả thấy bóng dáng CSGT đâu cả. Em thêm vào đó là Nha Trang chả kém cạnh gì.
Dân tỉnh hầu như ko tuân thủ luật lệ giao thông gì cả ( em hơi vơ đũa 1 tí nhen các bác): lấn làn, chen chúc, chạy ẩu từ trong nhà ra đường lớn, đi ngược chiều làn 4B mới kinh, dừng đậu vô tội vạ...... Bác nào tài mới mà phi về quê bảo đảm hãi hơn lái trên Phố, dù sao trên phố người ta khác hơn 1 chút.
Nhân đây em chả hiểu "chỉ tiêu" thu phạt ( trong lẫn ngoài) ở các tỉnh thế nào nhỉ![]()
Từ BL - DL coi bộ an toàn bác nhỉ, chả thấyấy xxx đâu, chả bù cho Đồng nai , căng thẳng quá.