Taxi, xe tải, xe khách hay lấy lý do miếng cơm manh áo. Chả nhẽ mình rảnh rỗi chạy trên đường ko cần kiếm cơm nuôi gia đình chắc.
em ghét nhất là tụi nó cứ dừng đỗ khách bên trái... chiều nào đi về cũng gặp ít nhất 1 chiếc ở quán Ngon hay chỗ Adidas trên đường NKKN... oải...
Em cũng giống bác, chúa ghét.em ghét nhất là tụi nó cứ dừng đỗ khách bên trái... chiều nào đi về cũng gặp ít nhất 1 chiếc ở quán Ngon hay chỗ Adidas trên đường NKKN... oải...
Gắng vài cái Camera ......... Để canh PHẠT NGUỘI ở những điểm đen. Xem thử mấy em chạy ẩu có còn dám chạy bố láo nửa không.
thôi bác ơi nay mai e đền cho bác 1 em chân dài dân Cần Giuộc , chổ hôm mình đi khánh thành cầu chi hội FFC ở Cần Đước .hehe

E là em sơ nhất taxi, xe buýt. Chạy ẩu, chen lấn, côn đồ. Bác giận làm gì cho mệt. Mình kêu gọi anh em O S ghi hình gửi xxx phạt nguội cho chừa bác.Mỗi ngày, cứ vào giờ cao điểm thì ngã 5 đài liệt sỹ p25 Bình Thạnh lại kẹt cứng
Kẹt vì đường xá hỗn độn, bực vì mấy thằng đầu tôm mở trường đại học Hutech ở khu này ( nằm giữa cái chợ). Giờ tan tầm cả ngàn sinh viên tạt ngang cúp dọc vô cùng hỗn loạn
Bực vì mấy thằng taxi chen lấn, cúp đầu trong khi các xe khác xếp hàng cả 500m để qua ngã năm.
Chiều qua, chở mấy đứa nhỏ đi tiệc. Chờ mãi gần 45p chưa đến được ngã 4 - trong khi khoảng cách chỉ là 200m
Vèo vèo, vài thằng taxi đủ loại nhưng đông nhất là bọn VNS. Chúng phi lên như chỗ không người
Mình mở cửa, lên hỏi tại sao không xếp hàng. Nó vênh mặt lên bảo nó muốn đi ra sao và xếp hàng hay không là chuyện của nó và hành vi rất nguy hiểm
Mình muốn đập vào bản mặt mất dậy của nó nhưng vì có gia đình nên nín nhịn cho qua.
Cầu cho thiên lôi múa búa, phang chết cụ mấy thằng mở trường học, chém chết cả mấy thằng cấp phép và cả mấy thằng cướp đường cho cư dân được nhờ.