E cám ơn bác.. chạy có khi nào lỗ ko bácD
Đại loại thế này:
- Bác lên phòng tuyển dụng nó ở Nguyễn Chí Thanh (em quên đ/c rồi nhưng đi qua bia Sài Gòn một đoạn là tới) để lấy HS. Sau khi hoàn chỉnh thì nộp cho nó.
- Nó sẽ hẹn bác ngày nào đi test tay lái ở bên svđ Q8, mang theo 700K tiền mua 2 bộ đồng phục. Test tay lái thì đơn giản, cùi bắp mới ra cũng được nhận. Sau đó bác cầm cái phiếu lĩnh đồ lên xưởng của nó trên Gò Vấp lấy đồng phục.
- Sau đó sẽ là 1 tuần huấn luyện nghiệp vụ tại xưởng Thành Công bên đường Nguyễn Văn Quỳ, Q7. Cuối khóa có "thi" sát hạch, phát chứng chỉ hành nghề taxi kèm theo giấy hẹn đóng tiền thế chân.
- Bác quay lại Nguyễn Chí Thanh theo giấy hẹn, cầm theo 4.4M đóng trước ½ tiền thế chân - còn lại 5M nó sẽ trừ doanh thu mỗi ca là 150K, nộp HSlái xe gốc cho nó và cầm giấy hẹn về đội. Thường thì nó sẽ phân bác về đội nào gần chỗ bác ở nhưng nếu bác muốn vào đội nào đó theo ý thích thì có thể làm đơn.
- Tiếp theo là xuống đội lúc 4:30 sáng, gặp đội trưởng làm thủ tục. Trong vòng 2 tháng bác được lĩnh doanh thu bằng $, sau đó khi chính thức kí HĐ thì doanh thu chuyển vào thẻ mỗi cuối tuần.
- Tài mới chưa quen thì chịu khó xếp lot ở các điểm sắp tài, VNS nhiều điểm lắm nên không lo, đừng có mám vố đua điểm vội.
- Bác nhớ kiểm tra kĩ mọi thứ trên xe trước khi kí giấy, có gì không ổn báo ngay đội trưởng. 4h-6h sáng hôm sau trả ca thì đổ xăng lại đầy bình, tháo ống thở trên cái bình thông hơi gần động cơ ra, đổ tới miệng bình rồi lắc vài cái cho nó xuống, đổ tiếp tới khi nào hết nổi.
- Thời gian đầu có thể chưa ổn định, mỗi ca chạy một xe. Sau đó tùy theo khả năng của bác thì đội trưởng xe sắp cho bác cố định một xe, bác kết friend với người chạy chung thì dễ thở hơn.
- Về thu nhập thì nó tính % theo mức doanh thu. Tối thiểu một ngày chạy 160km có doanh thu, tùy theo mức từ 1,650K trở lên bác sẽ được chia 45%-60% (chưa trừ xăng). Bạn em nó chạy đội 85 dưới Q7, ca nào bèo cũng trên 2M, bỏ túi trên 5 xị.
Chạy không đạt doanh số là sếp bác xuống dự bị luôn đóE cám ơn bác.. chạy có khi nào lỗ ko bác
Bác cũng taxi àHìhì Chào a D! ai thì có tydzo chứ ông anh này thì nhậu với em hàng ngày. Chã có đâu anh, anh Cường này siêng lắm, chạy 1 ngày 100-200 cuốc xe là chuyện bình thường, chưa kể đi tỉnh, tết vừa rồi ỗng chạy 1 ca dthu 8tr/ca chia liền đem dzìa 4tr chưa kể lì xì. Còn thằng em sát bên nhà em thì 1 ca nó kiếm 800-1tr là chuyện nhỏ. Còn em chạy 1 ngày mà kiếm 1tr là mục xương sống luôn anh ơi.
Ngày 1tr6 hả bácChạy không đạt doanh số là sếp bác xuống dự bị luôn đó
Dạ ko!. Em ko thích làm giàu cho 7 Thành nên chạy tour hihi...Bác cũng taxi à
Dạ ko!. Em ko thích làm giàu cho 7 Thành nên chạy tour hihi...
CóE cám ơn bác.. chạy có khi nào lỗ ko bác
Có chứ bác, tài xế mới vô nghề vài ca thì chuyện âm doanh thu móc tiền túi ra bù là quá bình thường. Sau vài ca bác bắt đầu quen đường quen điểm thì tình hình sẽ cải thiện hơn.E cám ơn bác.. chạy có khi nào lỗ ko bác
Bác mới vô trả khách ở đâu thì tìm điểm sắp tài ở gần gần đó chui vào, đừng có ham xách xe chạy dạo, vừa hao xăng vừa hao km. VNS nó nhiều điểm tiếp thị nên không lo vụ này.
Trong thời gian thử việc, thường thì đội trưởng sẽ không ép doanh thu mà sẽ hỏi thăm động viên bác.
Mấy ca đầu tiên chưa quen thì chạy tới 10-11h đêm rồi nghỉ, quen rồi mà chưa đủ méng thì lên quận 1 mấy cái khúc ăn chơi nằm đó kiếm 1,2 cuốc đêm.
Ụ ẹ , sao không biết ta ?Dạ. Cần gì hôm nào, xe em đậu ở PQ, trong doanh trai quân đội, sáng mai em tới đó sẽ đánh dây thép cho anh hihi
giadinhviet ?
Chùa Phổ Quang , sau 9h nghen .
Mình không chọn chạy sáng hay chiều đc à bácCó
Có chứ bác, tài xế mới vô nghề vài ca thì chuyện âm doanh thu móc tiền túi ra bù là quá bình thường. Sau vài ca bác bắt đầu quen đường quen điểm thì tình hình sẽ cải thiện hơn.
Bác mới vô trả khách ở đâu thì tìm điểm sắp tài ở gần gần đó chui vào, đừng có ham xách xe chạy dạo, vừa hao xăng vừa hao km. VNS nó nhiều điểm tiếp thị nên không lo vụ này.
Trong thời gian thử việc, thường thì đội trưởng sẽ không ép doanh thu mà sẽ hỏi thăm động viên bác.
Mấy ca đầu tiên chưa quen thì chạy tới 10-11h đêm rồi nghỉ, quen rồi mà chưa đủ méng thì lên quận 1 mấy cái khúc ăn chơi nằm đó kiếm 1,2 cuốc đêm.
Em nghĩ VNS chơi chiêu trò, làm vậy để kích thích các tài hăng say làm việc, làm giầu cho bác ... Chứ em biết nhiều bác tài phàn nàn về công việc, áp lực và thiếu ngũ cho nên thu nhập tuy có cao hơn bưng bê cà phê nhưng họ nãn hơi bị nhiều, hihihi