Hạng D
17/2/13
1.312
1.779
113
Vũng Tàu
trungdao.vn
Em nghĩ có thể do bác hơi để ý thôi. Trẻ con thì tụi nó hồn nhiên, không phải chiều lòng ai. Có thể chuyến đi này được thực hiện vì sở thích của 2 bà mẹ chứ chưa chắc tụi nó đã thích.
Do bệnh nghề nghiệp thôi bác, em thường "được" mọi người nhờ tư vấn cuộc sống, em nhìn vào ánh mắt là đã đoán được vài phần câu chuyện rồi. Chúng ta phần đông bận rộn, ít có thời gian dành cho bản thân, nên khi không hiểu được bản thân thì cũng chẳng thể hiểu được người khác, nhất là đối với các con.
 
Hạng B2
24/7/20
145
298
3
31
Chỉ hứa sẽ đăng ký nick OS để vào giao lưu với các bác. Các bác đợi nhé :D
Dạ sau khi trèo đèo (nhưng chưa dám lội suối) thì em thấy so với 1 số xe hạng A khác em từng đi thì Fadil hơn hẳn. Đi mướt, vượt ngon, leo đèo không ì và em leo cả đèo Tam Đảo, khá ớn nhưng vẫn ngon lắm ạ. Về lâu dài em không dám nói nhưng đến thời điểm này thì vẫn thấy lựa chọn này không sai :)