Hạng B1
13/11/16
80
54
8
35
e đọc xong vẫn cứ thắc mắc đoạn "vì đi quá tốc độ nhưng chắc do ăn ở tốt nên được tha cho đi về" ko bít là có uẩn khúc gì bên trong ko???
 
Hạng B2
16/5/19
134
645
93
tổng quãng đường ra vào tầm 2600km mà bác. E cũng Nghệ đây, sáng nay e SG dọt 4h là tối mai 9h về đến nhà ăn cơm rồi.
2.600 km cũng gần 4.500 km mà :p, anh có hiểu hôn
 
Hạng B2
11/8/11
264
318
63
đi ngang qua dự án mình đang làm luôn.
Tay lái nữ một mình cầm lái xuyên Việt gần 4.500 km bằng VinFast Fadil

em này đi dữ thiệt chứ!
 
Hạng C
23/5/15
516
285
63
43
Nhưng cái này là nhận xét thật cá nhân này! Nhìn hình cầm lái ở 3h15' đoán chắc Chị chủ cầm lái 2 tay... Là Người cẩn thận chậm chắc, lái không lụa nhưng đúng Luật. Dám ôm xe đi xuyên tỉnh là Người thích trải nghiệm, cá tính quyết đoán chịu chơi, tài chính vừa đủ. Ôm 2 con nhỏ đi cùng không có tài phụ khả năng Single Mom hoặc sẽ là vậy cao. Đi xa trang bị đầy đủ cho bọn nhỏ là Người chu đáo....Nói chung là nếu tui mà rãnh rỗi là đăng ký làm ...tài chính cho chuyến sau liền, chỉ cần đóng dùm vé phạt quá tốc độ đảm bảo rút ngắn 1/3 time chuyên chở.
Đính chính xíu: 9h15 chứ kh phải 3h15.
Còn nhận xét hình dáng đứng bến tre, và ỉu điệu ngồi xô lích thì sao bác, cho thêm nhận xét!