Từ từ rồi sẽ được thưởng thức mọi ... " Sung sướng và đau khổ " mà các bác ! Đi 14 ngày với gần 20 ống kính đủ đẳng cấp và hàng ngàn " Ghi " hình ảnh làm sao mà đòi hỏi có hết hình một lúc được ạ ! Viết và Up hình thật hay nhe các bác hội " Chả sợ mấy "
Đến được Tây Tạng là một cái duyên, em đã quyết định tham gia đoàn trong vòng 15 phút với vai trò cứu hộ, sau đó còn dụ dỗ thêm 1 thành viên tham gia nữa. Đắn đo suy nghĩ, và giờ mới thấy rằng quyết định của mình quả là sáng suốt. Trải nghiệm từ độ cao sát mặt biển cho đến độ cao 5248m thật kinh khủng nhưng cũng thật tuyệt vời. Rất tâm đắc với câu nói mà em nghe được ở đâu đó "Rời Tây Tạng như rời bỏ một giấc mơ mà giấc mơ đó dường như không bao giờ trở lại...". Nhường lại phần giới thiệu cho bác caothu, em sẽ tiếp tục phụ up hình cho thêm phần sinh động ạ.
Last edited by a moderator:
Rải rác là những thành viên OS đâu đó trên chuyến bay CZ 0374 ( China Southern) 20:08 SGN CAN 1510 1900
Và đây là Đầu tàu kéo theo 17 toa ..
Bữa ăn tối đầu tiên , bắt đầu cho chuỗi ngày khổ sở vì thưc ăn ..
Tranh thủ lai rai vài ve ở Quảng Châu , vì mai tới Lhasa thì ...
Và đây là Đầu tàu kéo theo 17 toa ..
Bữa ăn tối đầu tiên , bắt đầu cho chuỗi ngày khổ sở vì thưc ăn ..
Tranh thủ lai rai vài ve ở Quảng Châu , vì mai tới Lhasa thì ...
Chúc mừng cả đoàn đã về tới nhà an toàn nhé
!
Giờ lót dép ngồi hóng hớt hình với những lời bình thú vị đây
Giờ lót dép ngồi hóng hớt hình với những lời bình thú vị đây
Các bác cứ up hình (em cũng hóng), cái này nằm ngoài chuyên môn của em, đến đoạn nào cảm xúc thì em lại phụ họa vào ngay
Cơ mà đoạn đường chính bây giờ choáng ngợp trong đầu, chả còn nhớ khúc đầu nữa, nhìn hình sân bay mà chẳng nhận ra mình có trong đó.
Nhớ Yamdrok, nhớ Gyanste, nhớ Shegar, nhớ Qomolangma... nhớ quá...
Cơ mà đoạn đường chính bây giờ choáng ngợp trong đầu, chả còn nhớ khúc đầu nữa, nhìn hình sân bay mà chẳng nhận ra mình có trong đó.
Nhớ Yamdrok, nhớ Gyanste, nhớ Shegar, nhớ Qomolangma... nhớ quá...