Hệ thống núi Himalaya là dãy núi cao nhất hành tinh và là nơi của 14 đỉnh núi cao nhất thế giới: các đỉnh cao trên 8.000 m, bao gồm cả đỉnh Everest.
Để thấy được kích thước khổng lồ của những dãy núi trong dãy Himalaya, hãy so với Aconcagua, trong dãy Andes, với độ cao 6.962 m, là đỉnh cao nhất bên ngoài Himalaya, trong khi hệ thống núi Himalaya có trên 100 núi khác nhauvượt quá 7.200 m.
Dãy Himalaya trải khắp 5 quốc gia: Bhutan, Trung Quốc, Ấn Độ, Nepal và Pakistan.
Nó cũng là nơi khởi nguồn của 3 hệ thống sông lớn trên thế giới, đó là lưu vực các sông như sông Ấn, sông Hằng-Brahmaputra và sông Dương Tử.
Khoảng 750 triệu người sống trên lưu vực của các con sông bắt nguồn từ dãy Himalaya, tính luôn cả Bangladesh.
<span style=""color: #ff6600;"">Lưu ý</span>: Tài liệu trong tất cả các bài viết của Topix này là tổng hợp từ nhiều nguồn, trong đó có Wikipedia và nhiều tác giả khác. Người viết chỉ trích dẫn lại theo cảm xúc của mình và không chịu trách nhiệm mọi vấn đề liên quan đến bản quyền.
Để thấy được kích thước khổng lồ của những dãy núi trong dãy Himalaya, hãy so với Aconcagua, trong dãy Andes, với độ cao 6.962 m, là đỉnh cao nhất bên ngoài Himalaya, trong khi hệ thống núi Himalaya có trên 100 núi khác nhauvượt quá 7.200 m.
Dãy Himalaya trải khắp 5 quốc gia: Bhutan, Trung Quốc, Ấn Độ, Nepal và Pakistan.
Nó cũng là nơi khởi nguồn của 3 hệ thống sông lớn trên thế giới, đó là lưu vực các sông như sông Ấn, sông Hằng-Brahmaputra và sông Dương Tử.
Khoảng 750 triệu người sống trên lưu vực của các con sông bắt nguồn từ dãy Himalaya, tính luôn cả Bangladesh.
<span style=""color: #ff6600;"">Lưu ý</span>: Tài liệu trong tất cả các bài viết của Topix này là tổng hợp từ nhiều nguồn, trong đó có Wikipedia và nhiều tác giả khác. Người viết chỉ trích dẫn lại theo cảm xúc của mình và không chịu trách nhiệm mọi vấn đề liên quan đến bản quyền.
Last edited by a moderator:
Cao thủ dọa anh em chưa đi Tibet đó.Chuyến đi này chỉ dùng tới 1/3 các thứ bác Cao thủ liệt kê thôi.O83 Lasha nếu k vào đền chùa thì mặc quần sọc là tiện nhất.Iem có 10 hộp thịt để phòng trái gió dở trời.Lên EBC tiết kiệm k dùng (mặc dù k có gì ăn cả) vì nghe bẩu Nepal còn ghê hơn.Cuối cùng Nepal còn hơn cả tuyệt vời--> đành đem về VN--->bị thằng Tung của nó bắt tại sân bay mất 7 hộp--->đại ngu.Nói chung là "Chẳng sợ mấy".Các bác cứ đi đi vì em sắp về hưu rồi mà vẫn Okie
Xin trích bài thơ Hy Mã Lạp Sơn của Xuân Diệu:
[font="arial,helvetica,sans-serif"]Ở nơi đây không dấu vết loài người [/font]
[font="arial,helvetica,sans-serif"]Mua sạch trong bằng nỗi rét ngàn đời [/font]
[font="arial,helvetica,sans-serif"]Làm kiêu hãnh giữa lặng im bất dịch [/font]
[font="arial,helvetica,sans-serif"]Mây với gió chẳng bao giờ tới đích [/font]
[font="arial,helvetica,sans-serif"]Phượng hoàng lên, vừa thử cánh đã sa [/font]
[font="arial,helvetica,sans-serif"]Cỏ đôi chòm không gợn sắc xanh pha [/font]
[font="arial,helvetica,sans-serif"]Thoáng linh động nào qua con thú nhỏ [/font]
[font="arial,helvetica,sans-serif"]Hiu hắt nhẽ bốn phương trời vò võ, [/font]
[font="arial,helvetica,sans-serif"]Lạnh lùng chăng sầu một đỉnh chon von ... [/font]
[font="arial,helvetica,sans-serif"]Ở nơi đây không dấu vết loài người [/font]
[font="arial,helvetica,sans-serif"]Mua sạch trong bằng nỗi rét ngàn đời [/font]
[font="arial,helvetica,sans-serif"]Làm kiêu hãnh giữa lặng im bất dịch [/font]
[font="arial,helvetica,sans-serif"]Mây với gió chẳng bao giờ tới đích [/font]
[font="arial,helvetica,sans-serif"]Phượng hoàng lên, vừa thử cánh đã sa [/font]
[font="arial,helvetica,sans-serif"]Cỏ đôi chòm không gợn sắc xanh pha [/font]
[font="arial,helvetica,sans-serif"]Thoáng linh động nào qua con thú nhỏ [/font]
[font="arial,helvetica,sans-serif"]Hiu hắt nhẽ bốn phương trời vò võ, [/font]
[font="arial,helvetica,sans-serif"]Lạnh lùng chăng sầu một đỉnh chon von ... [/font]
Thêm tí sông xanh cho thêm phần lãng mạn nha bác
Bồng bềnh
Xóm làng trơ trọi quá
Gần lắm rồi Lhasa ơi
Bồng bềnh
Xóm làng trơ trọi quá
Gần lắm rồi Lhasa ơi
Thật thiếu sót nếu không nói đến 2 thành viên OS rất nhiệt tình trong việc tổ chức chuyến đi.
Đó là Phó Đoàn : HOCAP
HOCAP post hình, đụng đến cái Hộ Chiếu nó còn dựng lên thì các bác biết là em ở Posision nào rồi.
Phó Đoàn : Fortuner.
Biệt hiệu Trâu Yak
Cực kỳ nhiệt tình trong việc kêu gọi vận động và tổ chức chuyến đi.
Phải nói không có 2 thành viên này thì khó mà tổ chức được chuyến đi lịch sử này.
Chân thành cám ơn 2 bác.
Đó là Phó Đoàn : HOCAP
HOCAP post hình, đụng đến cái Hộ Chiếu nó còn dựng lên thì các bác biết là em ở Posision nào rồi.
Phó Đoàn : Fortuner.
Biệt hiệu Trâu Yak
Cực kỳ nhiệt tình trong việc kêu gọi vận động và tổ chức chuyến đi.
Phải nói không có 2 thành viên này thì khó mà tổ chức được chuyến đi lịch sử này.
Chân thành cám ơn 2 bác.
Mlada garda nói:Cao thủ dọa anh em chưa đi Tibet đó.Chuyến đi này chỉ dùng tới 1/3 các thứ bác Cao thủ liệt kê thôi.O83 Lasha nếu k vào đền chùa thì mặc quần sọc là tiện nhất.Iem có 10 hộp thịt để phòng trái gió dở trời.Lên EBC tiết kiệm k dùng (mặc dù k có gì ăn cả) vì nghe bẩu Nepal còn ghê hơn.Cuối cùng Nepal còn hơn cả tuyệt vời--> đành đem về VN--->bị thằng Tung của nó bắt tại sân bay mất 7 hộp--->đại ngu.Nói chung là "Chẳng sợ mấy".Các bác cứ đi đi vì em sắp về hưu rồi mà vẫn Okie
chết cười với bác này