Hạng D
26/8/13
2.010
5.893
113
42
Biên Hòa - Đồng Nai
Có 1 nơi mà nếu bạn đã tới 1 lần, thì bạn chỉ muốn đi hoài, đi mãi. Đó chính là Đà Lạt. Tuy nhiên vì nhiều lý do, trong đó lý do chính là Resort ở Cam Ranh hiện tại giá quá hợp lý, chỉ chưa tới 3tr mà luôn buffet 3 bữa, cao tốc thẳng 1 mạch nên gia đình mình vẫn đi Cam Ranh đều đặn

Trở lại Đà Lạt sau 2 năm


Lần này 2 đứa nhỏ vừa thi xong, trường cho nghỉ 1 tuần, nên gia đình tranh thủ đi luôn. Xưa đi dễ, chỉ cần 1 phòng là cả nhà có thể vô chung. Nhưng giờ tụi nhỏ lớn, đặt 2 phòng thì bọn nhỏ ko chịu, nên phải kiếm phòng Family. Dạo quanh chán chê thì mới phát hiện là chỗ nhà mình hay đi Terracotta Đà Lạt có phòng Family, Thật ra nó là 2 phòng Superior thông nhau, hỏi ra thì resort chỉ có 2 phòng như vậy, chốt lẹ thôi chứ để hết phòng.

Dạo quanh mấy trang đặt phòng cuối cùng thấy giá Agoda rẻ nhất, giá chưa tới 6tr cho 2 đêm, chốt luôn.

1716018962200.png


Coi hình là thấy ưng cái bụng rồi

1716019029047.webp

1716019040577.webp
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
26/8/13
2.010
5.893
113
42
Biên Hòa - Đồng Nai
Mất mấy ngày suy nghĩ đi đường nào? QL20, QL28 hay QL28B, cuối cùng gia đinh chốt QL20. Phần vì ở Biên Hòa QL20 thuận lợi, phần vì muốn ghé Tam Châu Lộc An như bao lần.

Chủ nhật ngủ đã đời, 7h sáng cả nhà mới bắt đầu ra khỏi nhà. Ghé Trảng Bom ăn sáng, mua cà phê.

Mất khoảng 2h, cả nhà đã tới rừng Giá Tỵ, mấy tuần nay nắng quá nên lá rụng hết trơn, rừng ko còn đẹp như mấy lần trước nữa

Trở lại Đà Lạt sau 2 năm

Trở lại Đà Lạt sau 2 năm
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng D
26/8/13
2.010
5.893
113
42
Biên Hòa - Đồng Nai
Qua đèo Chuối, dự tính ban đầu sẽ ghé Đạ Oai mua sầu riêng ăn, nhưng bà xã nhắn tin bạn bè sao mà mấy bạn nói đừng mua, vì mấy người đó mua mấy lần ko đc ngon lắm, nên thôi đi luôn.

10h20 cả nhà bắt đầu vô đèo Bảo Lộc, xe ko đông lắm nhưng thỉnh thoảng vẫn gặp xe tải bò lên đèo, thôi cứ bò bò sau xe tải cho chắc, đèo Bảo Lộc giờ camera quá trời, Vài năm nữa có cao tốc Dầu Giây - Đã Lạt, chắc ko còn muốn đi đèo này nữa đâu.

Đi ngang chỗ nằm ngoái sạt lở chỗ miếu ba Cô, thấy chỗ đó vẫn chưa đc gia cố lại, nhiều cây sầu riêng thấy nguyên bộ rể. Do khúc đó cua nên ko kịp chụp hình.

1716020773114.jpeg
 
Hạng D
26/8/13
2.010
5.893
113
42
Biên Hòa - Đồng Nai
1h hơn tới đèo Prenn, vậy là mất khoảng 6h hơn cho hành trình Biên Hòa - Đà Lạt qua QL20, bao gồm thời gian ăn sáng và ghé Tâm Châu Lộc An. Ban đầu định đi thẳng tới Cao Đẳng Sư Phạm Đà Lạt để tham quan do nay là chủ nhật. Mà tới đèo Prenn thấy lười quá, nên chạy vô quán cơm gà mua về Resort ăn luôn (do không có chỗ đậu xe). Giá 1 hộp cơm gà 50k, ăn ngon, tụi nhỏ thích nên lần nào đi cũng ghé quá này. Trước quán này nằm ngay bùng binh đối diện Dinh 2, nay dời xuống chỗ ngã 3 Hồ Tùng Mậu và cái đường ngắn ngắn sau lưng trái Atiso

1716021258341.jpeg


Từ ngày đổi bán tải qua Sorento, tụi nhỏ nằm đc ngã lưng hơn, để chân cũng rộng rãi hơn, hàng sau có cửa gió ngồi cũng mát hơn. Chơi chán chê là tụi nhỏ lại dựa nhau ngủ.

1716021911655.jpeg
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng D
26/8/13
2.010
5.893
113
42
Biên Hòa - Đồng Nai
Tới khách sạn cũng trễ, gần 2h nên có phòng luôn. Mấy đứa nhỏ nó thích ở đây lắm, có lần định ở Khách sạn nhà người quen mới mở, tụi nó nghe vậy là im luôn, ko thấy bàn tới chuyện đi Đà Lạt nữa. Thôi thì Ba cũng cố gắng để các con vui.

Trở lại Đà Lạt sau 2 năm


Anh 2, chị 3 chênh nhau 1 tuổi mà giờ 2 đứa muốn bằng nhau luôn rồi

Trở lại Đà Lạt sau 2 năm


Còn đây là bình rượu nhà mình, ngâm đc 9 năm rồi
Trở lại Đà Lạt sau 2 năm
 
Hạng D
26/8/13
2.010
5.893
113
42
Biên Hòa - Đồng Nai
Kế hoạch hnay là buổi chiều uống trà chiều ở resort. Tối ăn cơm ở đây xong rồi đi chợ Đà Lạt bằng bus của resort. Mình đặt set trà chiều cho 4 người hết 500k, bao gồm 4 phần nước và bánh ngọt.

Gia đình mình rất yêu mến Đà Lạt nên hay coi các kênh youtube về Đà Lạt, trong đó gia đình mình thích nhất là Kênh Đà Lạt Street của anh Nhân La Cà. Trước khi đi mình có nhắn tin mời anh tới uống cà phê cùng gia đình mình, thật may mắn là anh ấy nhận lời. Mình kể với các con mà chúng ko tin, mình phải tin nhắn cho các con đọc, đứa nào cũng khoái chí lắm.

Nhờ coi kênh youtube đó mà mình biết thêm nhiều địa điểm vui chơi và quán ăn ngon bổ rẻ qua sự chia sẻ của a. Mọi người hãy đăng ký kênh youtube để ủng hộ anh ấy nha.


1716022322513.jpeg


1716022333921.jpeg

1716022340969.jpeg

1716022366187.jpeg

1716022413797.jpeg
 
Hạng D
26/8/13
2.010
5.893
113
42
Biên Hòa - Đồng Nai
Đi Đà Lạt mà tụi nhỏ cũng đòi tắm hồ bơi, ok con, tắm thì tắm. Resort có 1 hồ bơi nước nóng nên tụi nhỏ ko lo lạnh gì hết. Mình để ý thì ở đây người dùng block để làm nóng nước. Phía thành hồ bơi có 1 lỗ phun nước nóng ra, mình vô tìm thấy đc, để cái lưng vô như mát xa luôn.

1716023093431.jpeg

1716023100502.jpeg
1716023105521.jpeg
 
Chỉnh sửa cuối: