hehe chào Bác Sỹoishi nói:Woaaaaa, a Bi
em nợ vài hôm Ông Hụi Đồng uigiahy nói:Bi đâu òi, phọt típ về Di Linh nữa đê![]()
hôm nào tự kỹ thì Bác cứ lên trên emseabreaz nói:Hehe , sân của bác Chuabiet đẹp lắm nhe , nhưng số một là rất nhiệt tình , hẹn ngày tái ngộ nghe : ... Và tôi cũng yêu em ....
Bi chuyên bị táo bón, đề nghị mua thuốc sổ khẩn cấpchua biet nói:em nợ vài hôm Ông Hụi Đồng uigiahy nói:Bi đâu òi, phọt típ về Di Linh nữa đê![]()
đang có thóc tranh thủ ... qua từng phọt
![]()
bận việc thiêt mà Bác BomCu Bom nói:Bi chuyên bị táo bón, đề nghị mua thuốc sổ khẩn cấpchua biet nói:em nợ vài hôm Ông Hụi Đồng uigiahy nói:Bi đâu òi, phọt típ về Di Linh nữa đê![]()
đang có thóc tranh thủ ... qua từng phọt
![]()
![]()
oh.lên diễn đàn gặp bác chua biet là đồng hương thấy vui quá.chúc cho hội TENIS DI LINH ngày càng phát triển
thanks Bácthanhdung_auto nói:oh.lên diễn đàn gặp bác chua biet là đồng hương thấy vui quá.chúc cho hội TENIS DI LINH ngày càng phát triển
Ngày xưa éo biết nhậu thì giật giải tennis. Giờ biết nhạo dồi, éo biết dật dải te lit thì dật dải nhạo thôi ... kaka!chua biet nói:em còn nhớ trong đầu, năm 90 lâu lâu ghé sg nhìn thấy mấy Bác chạy CB 125. hình như loại 2 máy đeo vợt ngưởng mộ vô cùng![]()
năm 2002 Thầy Hồ Thuyên (nguyên giám đốc trung tâm dạy nghề xây sân tennis đầu tiên(sân tự phát bê tông xi măng không chuẩn lắm) sau này Thầy chuyển qua làm Hiệu trưởng trường cấp 3 Di Linh xây thêm 1 sân theo quy chuẩn 20x40 thợ chuyên làm.
1 năm khi có sân đầu tiên em giựt được giảiPCT huyện trao giải ẹc ẹc
![]()