Ngày 22/11 tui có được diễm phúc chạy thử chiếc mazda6 của thiếu tá thdwin sau đây là 1 số cảm nhận của tui (dù hơi bị nguội tí rồi!

)
Khen:
Nhìn dáng của nó là đúng thiệt là dân "xi po" với dàn đèn trước 8 bóng và dàn đèn lái dạng "nòng súng". Đặc biệt là mấy cái mâm đúc làm cho xe cứng và khoẻ hẳn ra tới 2,3 lần. Nội thất bên trong rông rãi trần cao cách bố trí bảng điện taplo hợp lý và trang nhã. Cần số ngắn đặt cao để tạo cho xe có 1 kết cấu không bị cứng vã lại cùng màu với nội thất. (Tới đây thui vì mấy cái khác chưa có kịp nhìn - để kỳ tới tui ráng nhìn kỹ hơn). Xe chạy vọt, máy êm và độ cách âm khá tốt có điều hình như đường chạy của volang ngắn nên vào cua không quay nhiều như các loại khác (bị mỏi tay mà).
Chê:
Côn cứng, hổng biết tui yếu nghề hay sao mà chạy tắt máy tới 2 lần

, số vô không êm (chắc tại mới chạy thấy vậy???), kiếng chiếu hậu độ lồi hơi nhỏ nên tầm quan sát phía sau hơi bị hạn chế!
Còn lại:
Vẫn chưa nghe được dàn âm thanh 6 loa, 6 dĩa xem thế nào. Vì chạy có tí nên cũng hổng biết máy lạnh hoạt động có tốt hay có êm không? các cửa xe đóng mở có nhẹ tay không? [8D][8D][8D]
Ý kiến cá nhân: tui sẽ chọn màu xe là màu Laser Red hay Black shapphire hay Sky Blue thay vì Platium silver như thiếu tá (hihi chắc màu này là do thiếu tá bà chọn). Thiếu tá phải đi mua bịt xà bông thơm với mấy cái khăn và cái xô bỏ vào xe để có thể tắm rữa kỳ cọ cho em bất cứ nơi đâu và bất cứ lúc nào nhé.....


Ai có ý kiến gì thì giúp tui hoàn thành bài viết này nhé. Trong lúc ....bối rối có điều chi sơ sót xin niệm tình....chỉnh lại dùm


