Chủ đề tương tự
Đà Lạt có gì ngon mà đi quài dzậy???mackafee nói:được nghỉ 10 ngày, tính làm 1 vòng Phan Thiết-Nha Trang-Đà Lạt, khởi hành mùng 3 hoặc mùng 4 Tết.
Bác nào có ý định giống em thì hẹn nhau đi cùng cho vui nhe,
Đường xấu bỏ bu, đánh vật với nó ngán tận cổ
Đi Phan Thiết hay Đà Nẵng không Cưng???mackafee nói:Chưa có option nào khả quan hơn nên Đà Lạt vẫn chưa bị đưa vào blacklist anh ơi
em chắc sẽ đu theo từ Nha Trang dcMr Fil nói:Đi Phan Thiết hay Đà Nẵng không Cưng???mackafee nói:Chưa có option nào khả quan hơn nên Đà Lạt vẫn chưa bị đưa vào blacklist anh ơi
Tết này nghỉ được đến 10 ngày nên em có khoảng 5 ngày sau Tết để tung tăng, dự kiến mùng 3 hoặc mùng 4 khời hành, em đang có 3 option:
1. Miền Tây: Bến Tre (thăm quê Nội) - Bạc Liêu - Cà Mau - Hà Tiên - An Giang (rừng tràm Trà Sư) - về lại SG
2. Miền Trung: chắc cũng loanh quanh Phan Thiết, Nha Trang, Đà nẵng, Đà Lạt --> hơi ngại đi QL1A vì chuyến về sợ kẹt đường
3. Cao Nguyên (BMT, Daklak, Kon Tum ... ): cung đường này em toàn bị lỡ các dịp ăn chơi với hội mình nên không rành đường đi, rất muốn đi nhưng ko tìm được đồng bọn thì chắc đành phải để dịp khác.
1. Miền Tây: Bến Tre (thăm quê Nội) - Bạc Liêu - Cà Mau - Hà Tiên - An Giang (rừng tràm Trà Sư) - về lại SG
2. Miền Trung: chắc cũng loanh quanh Phan Thiết, Nha Trang, Đà nẵng, Đà Lạt --> hơi ngại đi QL1A vì chuyến về sợ kẹt đường
3. Cao Nguyên (BMT, Daklak, Kon Tum ... ): cung đường này em toàn bị lỡ các dịp ăn chơi với hội mình nên không rành đường đi, rất muốn đi nhưng ko tìm được đồng bọn thì chắc đành phải để dịp khác.
Chả còn chỗ nào để đi vì...đi nát nước òi
Miền Tây : Chả có giề. Bọn nhóc thì khoái biển mà lại ghét sông
Miền Trung : Chỉ có ĐN là tuyệt hơi xa tí, nếu đạp ngon thì sáng 3g xuất phát khoảng 22g đến nơi
Cao nguyên : Đi òi, chán như con gián ngoài đi theo dạng ọp đông đông chỗ Chưa biết là oki
Túm vái lại : Nhậu, ngủ hay seo nhuẩy???
Miền Tây : Chả có giề. Bọn nhóc thì khoái biển mà lại ghét sông
Miền Trung : Chỉ có ĐN là tuyệt hơi xa tí, nếu đạp ngon thì sáng 3g xuất phát khoảng 22g đến nơi
Cao nguyên : Đi òi, chán như con gián ngoài đi theo dạng ọp đông đông chỗ Chưa biết là oki
Túm vái lại : Nhậu, ngủ hay seo nhuẩy???