Mí bác cho hỏi ngoài lề tí, tuần sau, em lại lên gần gần khu này, nhưng ngán nhất là đoạn từ quận 1 lên tới ngã tư Tân Thới Hiệp vì Lô cốt
Em dự định: Nguyễn Văn Trồi, Phổ Quang, Nguyễn Thái Sơn, Phạm Ngũ Lão, Nguyễn Oanh, Lê Đức Thọ, tới ngã tư Tân thới Hiệp, rồi Lê Văn Khương.
Hổng biết các bác hôm trước đi đường nào - lộ trình của em có vướng mấy ông trời lô-cốt không mấy bác
cám ơn các bác trước nhé
Em dự định: Nguyễn Văn Trồi, Phổ Quang, Nguyễn Thái Sơn, Phạm Ngũ Lão, Nguyễn Oanh, Lê Đức Thọ, tới ngã tư Tân thới Hiệp, rồi Lê Văn Khương.
Hổng biết các bác hôm trước đi đường nào - lộ trình của em có vướng mấy ông trời lô-cốt không mấy bác
cám ơn các bác trước nhé

Bác đi đường Nguyễn Văn Trỗi - Cộng Hòa - Ngã tư An Sương - Xa lộ Đại Hàn - ngã tư Tân Thới Hiệp.
Hoặc:
Điện Biên Phủ - Đinh Tiên Hoàng - Trần Quang Khải - HBT - Phan Đình Phùng - Nguyễn Kiệm - NTS - Phạm Ngũ Lão - Quang Trung (không lên cầu, rẻ phải) - Xa lộ Đại Hàn - Ngã tư Tân Thới Hiệp.
Lưu ý: có thể có kẹt xe vào giờ đi làm (7 - 8g) hoặc giờ tan tầm (5 - 6g).
Chỗ này cho con nít & cả gia đình đi bơi + câu cá là hết ý luôn!
he he, cám ơn bác nhiều, em chỉ tới chỗ nhà máy bia thôi, nhưng đi sợ nhất là món lô-cốt, kẹt xe, trể họp. Hic.
cám ơn bác nhiều!!!!
cám ơn bác nhiều!!!!
Thật tiếc vì đã không
với các bác!
Hôm rồi 8/3 em kẹt ngoài công trình và đi đặt hàng với nhà thầu, đến 14h30 em qua chở bác Nisibili lên Hóc Môn. Hai anh em đến H2O lúc 15h30 thì các bác đã về hết

Đây là lộ trình của bọn em: (trên nền bản đồ của bác nguyenhunganh)
Chiều 8/3 em chở cả nhà qua H2O, em góp 1 số hình :
Chị tắm kìa
Em không biết là ở H2O có sẵn áo phao cho mượn
nên đem theo cho bé mặc
Sau khi bơi thỏa thích con bé đói quá lên giục mang thức ăn ra, nhìn nó ăn ngấu nghiến thấy vui vui. Nguôi ngoai bớt nỗi buồn lỡ dịp ộp TOY
Thức ăn ở đây rất ngon:
Hai bé rất thích:
, cảm ơn bác 4 số 7 rất nhiều!



Hôm rồi 8/3 em kẹt ngoài công trình và đi đặt hàng với nhà thầu, đến 14h30 em qua chở bác Nisibili lên Hóc Môn. Hai anh em đến H2O lúc 15h30 thì các bác đã về hết
Đây là lộ trình của bọn em: (trên nền bản đồ của bác nguyenhunganh)

Chiều 8/3 em chở cả nhà qua H2O, em góp 1 số hình :
Chị tắm kìa


Em không biết là ở H2O có sẵn áo phao cho mượn


Sau khi bơi thỏa thích con bé đói quá lên giục mang thức ăn ra, nhìn nó ăn ngấu nghiến thấy vui vui. Nguôi ngoai bớt nỗi buồn lỡ dịp ộp TOY

Thức ăn ở đây rất ngon:






Hai bé rất thích:

