Rời chùa Bảo Ninh, em lại tiếp tục trên những con đường nhỏ, phải nói đi kiểu này có cái thú là thích chui chỗ nào là chui mà không phải lên chương trình gì cả . Dọc đường cứ đẹp là dừng xe và bòm!
Trên đường DT176 gần QL 2 có bia chiến thắng cầu cả - Chiến thắng Cầu Cả oanh liệt đã góp phần đập tan âm mưu bao vây, tiêu diệt căn cứ địa cách mạng của Nhật, bảo vệ an toàn chính quyền và cuộc sống yên lành của nhân.
Trong chiến dịch Việt Bắc năm 1947, gần 100 tên địch bị tiêu diệt, địch trú quân tại chỗ, hôm sau chúng rút về Tuyên Quang bằng hai đường thủy bộ. Chiến thắng Cầu Cả góp phần đánh tan cuộc tấn công của địch lên Việt Bắc, bảo vệ căn cứ địa kháng chiến.
Trong chiến dịch Việt Bắc năm 1947, gần 100 tên địch bị tiêu diệt, địch trú quân tại chỗ, hôm sau chúng rút về Tuyên Quang bằng hai đường thủy bộ. Chiến thắng Cầu Cả góp phần đánh tan cuộc tấn công của địch lên Việt Bắc, bảo vệ căn cứ địa kháng chiến.
Rời Tp Tuyên Quang, phụ huynh muốn đi Tân Trào, nơi mà các cụ chưa đến lần nào, mặc dù rất nổi tiếng. Chạy dọc Sông Lô về theo đường cũ trên maps chỉ đường QL 2C, cũng chưa đi lần nào nên thử xem xấu đẹp như nào. Nhãn, vải đang mùa trổ hoa, có vẻ như năm nay sẽ là một năm được mùa
Phải nói là đường đẹp đến mê mẩn, đang đi mấy cái đoạn bê tông mà chạy vào đường này thì chỉ nghe tiếng ù ù của gió
Phải nói là đường đẹp đến mê mẩn, đang đi mấy cái đoạn bê tông mà chạy vào đường này thì chỉ nghe tiếng ù ù của gió
Tuyên Quang đương nhiên nổi tiếng nhất nhờ những căn cứ cách mạng ở Tân Trào, về lịch sử chắc cũng không phải nhắc lại nhiều nữa
Tấm bia phía ngoài ghi chép khá đầy đủ thông tin
Vẫn còn đó mái đình với cây đa cổ thụ
Đi ngày thường nên cũng vắng vẻ
Có lẽ đi cũng nhiều chỗ ở dải đất hình chữ S, nhưng hiếm khi thấy có chỗ nào có ban thờ cụ Hồ với tượng như này
Tấm bia phía ngoài ghi chép khá đầy đủ thông tin
Vẫn còn đó mái đình với cây đa cổ thụ
Đi ngày thường nên cũng vắng vẻ
Có lẽ đi cũng nhiều chỗ ở dải đất hình chữ S, nhưng hiếm khi thấy có chỗ nào có ban thờ cụ Hồ với tượng như này
Sau bữa trưa đơn giản ở đối diện đình Hồng Thái, tiếp tục đi vào thêm hơn 3km để đến với cây đa Tân Trào, đúng là đi vào điểm lịch sử nên chỗ nào cũng có những có thể bắt gặp những bia chú thích dọc đường