Hình đẹp quá , típ đê!!!
Đoạn đường vào sao em thấy vất vả quá hả bác DAOTHOAT? không còn lối nào khác ạh?
Đoạn đường vào sao em thấy vất vả quá hả bác DAOTHOAT? không còn lối nào khác ạh?
mimo nói:Hình đẹp quá , típ đê!!!
Đoạn đường vào sao em thấy vất vả quá hả bác DAOTHOAT? không còn lối nào khác ạh?
Nó nằm ở vị trí giáp gianh với huyện Lâm Hà con đường đến thác là con đường độc đạo khoảng 5 km từ Pang Tiêng .Chỗ này thì ofroad cứng cũng tạm được Chỉ có điều xe ô tô thì phải lội qua được cái suối khá rộng và dốc ở đây khá đứng cỡ 20-30 độ một bên là vực . xe máy chỉ dám chạy lên một mình còn người ngồi sau thì phải xuống đi bộ .Ngoài đường này không có đường nào khác nó là con đường cụt vào cách thác cỡ 1 KM .trời mà mưa thì với độ dốc như vậy và đường đất đỏ Bazan trơn trượt thì offroad là khá mạo hiểm .chưa kể nước suối sẽ dâng lên .
Con suối ngay chỗ đậu xe xe máy thì đi cầu treo xe ô ô nếu muốn qua thì phải tìm chỗ lội


Tập trung xe máy chuẩn bị vào rừng




và họ dến đây....


..Nhà bác trưởng thôn (daothoathai.....ack)


Sau đó thì ................thuê cữu vạn. và Dọzt.................


......Dọzt nhanh nhanh lên cha nội. Sóng diện thoại mà còn là chết tui tui (Chắc bị gọi về ....hehehe)


Muốn ofroad cũng được nhưng phải vượt qua được con suối này nó cũng khá to


Gần tí nừa đi


Độn bằng phẳng em còn dám chộp. Chứ mấy khúc kia.......thua luôn.


Họ đến đây. ......bi giờ làm sao đi đây...???


Leo.......


trèo......


men.......


Coi chừng.......


Té...............


Đến rồi.......đỉnh thác


Đổ xuống..


Last edited by a moderator:
í em type nhầm, cái này ở hướng huyện Đơn Dương chứ. Langbiang thuộc Lạc Dương. Đoàn bác cũng chịu khó mạo hiểm nhỉ.
Cái thác này rất ít người biết đến kể cả dân thổ địa ở Đà Lạt đa số đều không biết đến nó .Thác là chỗ giao nhau của 3 con suối cùng đổ xuống một khỏng trống khá rộng . tổng cộng có 4 ngọn thác ở đây .một ngọn là trước thác này một ngọn là phía sau thác .Ở đây cực kỳ hoang vắng ko có con ma nào vào cảnh trí rất đẹp .Chắc là vì nó khó đi quá.
Đi xong về đoàn quân vừa đói vừa lạnh do mất gần 5 tiếng trèo đèo lội suối nước lạnh ngắt ướt nhèm nhẹp , ăn cháo nóng lúc đó sao ngon quá đi mất .

Lại đào thoát khỏi cái nóng và kẹt xe của Sài Gòn hả bác ? 
Nhìn các bác nhấp nhô giữa rừng em cứ tưởng đội quân vác hàng lậu qua biên giới... he..he..
Nhìn các bác nhấp nhô giữa rừng em cứ tưởng đội quân vác hàng lậu qua biên giới... he..he..
