hi..hi.. đúng là em có nghe thá 7 tầng nhưng kg biết nó nằm ở đâu...Các bác sướng thiệt, ghen tị quá đi.
Đi ngược thác Hang Cọp hay leo khu Đá Tiên bắt qua BMT cũng đã lắm đó mấy bác!
Đi ngược thác Hang Cọp hay leo khu Đá Tiên bắt qua BMT cũng đã lắm đó mấy bác!
Đúng rồi bác hôm đó kẹt xe dữ quá nên phải ghé 5 Ri ăn tối cho hết kẹt xe rồi về SGvucamry nói:hình như em gặp đoàn mình ở lẩu tôm Năm ri biên hoà
Hi Thác này hôm bữa em đi Đà Lạt cũng đã đi rùi nhưng vào lúc thác không có nước nên cảnh nó ít đẹp! Nhưng bù lại là cái Rừng nó rất hoang sơ và tự nhiên!Em tham khảo thông tin trên mạng nên biết cái thác bảy tầng này, Nếu các bác đi thác này thì sẵn ra chùa Linh Ẩn với Thác Voi chơi! Cảnh đẹp còn hoang sơ lắm Thác Voi thì nguời già và trẻ con không nên xuống vì đường xuống phải đi cập theo vách đá! Hôm bữa ra thác bảy tầng do thác kô có nuớc nên thằng con của em hình như nó trèo lên tầng thứ 5 hay thứ 6 gì đó! Nó có khắc tên của nó trên tản đá lại không biết bác có thấy không! Nó nói trèo lên trên hình như là còn nhiều hơn Bảy tầng nữa!
bidanh44 nói:Hi Thác này hôm bữa em đi Đà Lạt cũng đã đi rùi nhưng vào lúc thác không có nước nên cảnh nó ít đẹp! Nhưng bù lại là cái Rừng nó rất hoang sơ và tự nhiên!Em tham khảo thông tin trên mạng nên biết cái thác bảy tầng này, Nếu các bác đi thác này thì sẵn ra chùa Linh Ẩn với Thác Voi chơi! Cảnh đẹp còn hoang sơ lắm Thác Voi thì nguời già và trẻ con không nên xuống vì đường xuống phải đi cập theo vách đá! Hôm bữa ra thác bảy tầng do thác kô có nuớc nên thằng con của em hình như nó trèo lên tầng thứ 5 hay thứ 6 gì đó! Nó có khắc tên của nó trên tản đá lại không biết bác có thấy không! Nó nói trèo lên trên hình như là còn nhiều hơn Bảy tầng nữa!
Em nghĩ bác nhầm cái thác này rùi .Nó nằm ở đuôi thuỷ điện suối vàng nên có bao giờ hết nước đâu .thác Voi và thác Bẩy tầng này đi hai con đường hoàn toàn khác nhau .không hề gần nhau tí nào .Em cũng có chui vào thác Voi .con thác khá hoành tráng và cả chùa Linh Ẩn nữa tiện thể post luôn nhé nhưng vậy nó khác với chủ đề trên .
ghé chùa Linh ẩn
chụp hình lwu niệm với tượng phật Di lặc
đường xuống thác voi
thác voi
bố con nhà Phan Tuấn
chân thác voi
Thác Voi có độ cao khoảng 30-40 m có lưu lượng nước khá lớn nước từ trên cao đổ xuống tung thành những đám bụi mù trắng xóa tạo thành những màn bụi nước mù mịt lờ mờ .Tuy nhiên nó gây khó khăn cho việc chụp ảnh do làm ướt ống kính và máy ảnh .
Phía trong thác có một cái hang chui vào trong lòng thác .
Chui vào thăm quan hang ngầm trong lòng thác voi .
Đến đây thôi ko dám liều leo ra ngoài .Nước to và mạnh lắm
Phía trên thác .
Công nhận là thác này trơn lắm ngã là toi luôn .Hai lúa đang lọ mọ đi xuống khéo lại lăn cái ùm bi giớ
<hr/>
Last edited by a moderator:
Trùi đất đi chuyến này về tốn tiền đánh bát xe . Lúc vô gửi xe quên ko dặn dò và thuê người trông coi lúc ra thì thấy ba bốn chú nhóc đang trèo trên nóc xe tiêu trầy hết sơn cái capo và làm một đường trầy trên kiếng chiếc MDX đau ui là đau .trẻ con ở đây nó ko biết lâu lâu thấy xe ô tô là nó trèo lên liền hà . Rút kinh nghiệm lần sau mình phải kiếm người coi xe thôi .