Hạng B2
27/2/09
105
0
0
Vậy là em nhầm rùi! Đà Lạt có nhiều tên trùng wa! Thác bảy tầng mà em đi là ở khúc ra chùa Linh ẩn nhưng nó không có để bảng gì hết! Em phải hỏi đừơng vào! Đường vào đó là đường đá đỏ đi ngang qua nguyên cánh đồng cà phê rùi tới đọan đèo là cho xe đậu lại rùi đi bộ khỏang 1KM băng qua 1 cái núi mới tới cái thác! Cái thác này em tình cờ biết được trên mạng nó còn hoang sơ lắm!
Còn thác mà bác đi trong khúc suối vàng nhìn nó cũng có nhiều đá và hoang sơ như bên thác em đi nên em nhầm lẫn!
Còn nhắc tới cái vụ thác voi mặc dù thác đẹp và hùng vĩ nhưng em thấy nó giống bị ô nhiễm! Hôm bữa xuống thác voi em nghe mùi nuớc nó hôi và tanh tanh sao đó! Thằng con em thì thấy mấy cọng lông gà trôi nữa! Tới khi đi lên trên thác em mới để ý kỉ là trên đầu thác thì nhiều rác lắm toàn tui ni lông chứa đầy rác! Kô biết bây giờ chắc có nguời dọn rác rùi chắc! Nếu mà để thác đó bị ô nhiễm thì thiệt là phí cho một cảnh quan hùng vĩ ở Đà Lạt!
 
Hạng D
7/3/05
1.634
177
63
bidanh44 nói:
Vậy là em nhầm rùi! Đà Lạt có nhiều tên trùng wa! Thác bảy tầng mà em đi là ở khúc ra chùa Linh ẩn nhưng nó không có để bảng gì hết! Em phải hỏi đừơng vào! Đường vào đó là đường đá đỏ đi ngang qua nguyên cánh đồng cà phê rùi tới đọan đèo là cho xe đậu lại rùi đi bộ khỏang 1KM băng qua 1 cái núi mới tới cái thác! Cái thác này em tình cờ biết được trên mạng nó còn hoang sơ lắm!
Còn thác mà bác đi trong khúc suối vàng nhìn nó cũng có nhiều đá và hoang sơ như bên thác em đi nên em nhầm lẫn!
Còn nhắc tới cái vụ thác voi mặc dù thác đẹp và hùng vĩ nhưng em thấy nó giống bị ô nhiễm! Hôm bữa xuống thác voi em nghe mùi nuớc nó hôi và tanh tanh sao đó! Thằng con em thì thấy mấy cọng lông gà trôi nữa! Tới khi đi lên trên thác em mới để ý kỉ là trên đầu thác thì nhiều rác lắm toàn tui ni lông chứa đầy rác! Kô biết bây giờ chắc có nguời dọn rác rùi chắc! Nếu mà để thác đó bị ô nhiễm thì thiệt là phí cho một cảnh quan hùng vĩ ở Đà Lạt!

Đi mùa này nước khá nhiều nên em tháy thác khá sạch sẽ có điều trơn trượt dễ bị té lắm