RE: Thắc mắc về vấn đề lưu thông trên đọan đường ĐBP-BT-Sài gòn
Cứ việc nối đuôi, ai sao mình vậy,cho chắc ăn,bác ạ. Luật ở xứ mình có nhiều cách hiểu lắm. Và luôn luôn được giải thích theo cách hiểu của những người thi hành công vụ.
Cứ việc nối đuôi, ai sao mình vậy,cho chắc ăn,bác ạ. Luật ở xứ mình có nhiều cách hiểu lắm. Và luôn luôn được giải thích theo cách hiểu của những người thi hành công vụ.
RE: Thắc mắc về vấn đề lưu thông trên đọan đường ĐBP-BT-Sài gòn
Ai bám đuôi cứ bám đuôi, tôi vẫn chạy vào làn phía trong nếu làn ngoài (sát dải phân cách bên trái) chạy chậm.
Tôi chỉ hay chơi trò bám đuôi nếu đi đường miền Tây hay đường 5 thôi. Chứ còn trong nội thị HN hay SG thì cứ theo biển báo mà mần.[8D]
Ai bám đuôi cứ bám đuôi, tôi vẫn chạy vào làn phía trong nếu làn ngoài (sát dải phân cách bên trái) chạy chậm.
Tôi chỉ hay chơi trò bám đuôi nếu đi đường miền Tây hay đường 5 thôi. Chứ còn trong nội thị HN hay SG thì cứ theo biển báo mà mần.[8D]
RE: Thắc mắc về vấn đề lưu thông trên đọan đường ĐBP-BT-Sài gòn
Có lẽ cũng là do thói quen thôi...
Lâu lắm em ko đi qua ngã tư bảy Hiền. CN rồi có việc phải quẹo trái đi hướng từ Trường Chinh về HVT, gần đến ngã tư em thấy xe máy nó quẹo trái trước ngả tư, em thấy hơi lạ lạ, em cũng mần theo, sau đó thấy mấy chú CA nhìn theo ko biết đúng hay sai nữa...
Biển báo trong TP đầy ra đấy, nhưng xe cộ quá đông, đôi khi nó bị che khuất tầm nhìn nên không phải lúc nào cũng đọc hết biển báo được.
Có lẽ cũng là do thói quen thôi...
Lâu lắm em ko đi qua ngã tư bảy Hiền. CN rồi có việc phải quẹo trái đi hướng từ Trường Chinh về HVT, gần đến ngã tư em thấy xe máy nó quẹo trái trước ngả tư, em thấy hơi lạ lạ, em cũng mần theo, sau đó thấy mấy chú CA nhìn theo ko biết đúng hay sai nữa...
Biển báo trong TP đầy ra đấy, nhưng xe cộ quá đông, đôi khi nó bị che khuất tầm nhìn nên không phải lúc nào cũng đọc hết biển báo được.
RE: Thắc mắc về vấn đề lưu thông trên đọan đường ĐBP-BT-Sài gòn
Nếu chỉ nhìn thôi không làm gì nữa thì bác đúng rồi


Trích đoạn: songlam
Có lẽ cũng là do thói quen thôi...
Lâu lắm em ko đi qua ngã tư bảy Hiền. CN rồi có việc phải quẹo trái đi hướng từ Trường Chinh về HVT, gần đến ngã tư em thấy xe máy nó quẹo trái trước ngả tư, em thấy hơi lạ lạ, em cũng mần theo, sau đó thấy mấy chú CA nhìn theo ko biết đúng hay sai nữa...
Nếu chỉ nhìn thôi không làm gì nữa thì bác đúng rồi
RE: Thắc mắc về vấn đề lưu thông trên đọan đường ĐBP-BT-Sài gòn
Trước đây xe 4 chỗ chạy trên đoạn đường này chỉ được phép chạy làn ngoài cùng bên trái, nhưng cách đây mấy tháng biển chỉ dẫn này đã được sửa lại (hình như bị báo chí chửi quá cho nên phải sửa) theo đó xe 4 chỗ được lưu thông tất cả các làn không chỉ riêng làn bên trái nữa. Còn bác hỏi tại sao nhiều người vẫn chạy theo kiểu cũ thì theo tôi có lẽ 1 phần người ta theo thói quen cũ, phần khác sợ bị CA thổi phạt nên cứ đi theo kiểu cũ cho chắc ăn
. Tôi cũng hay di đoạn đường này, cứ thấy làn trống là phi vào thôi, chưa bao giờ thấy CA phạt cả, có lần đến giao lộ D1 (Văn Thánh) - Điện Biên Phủ thấy 2 chú CA đứng đấy, lúc đó là đèn đỏ, nên cũng ngại ngại không dám vượt vào làn trong (lúc đó làn đó không có xe) vì vừa qua cầu nên xếp hàng sau mấy cái xe khác, các chú CA thấy thế vẫy vẫy ý bảo tôi và mấy xe khác đi vào làn bên trong (sao mà tốt thế
).
Trước đây xe 4 chỗ chạy trên đoạn đường này chỉ được phép chạy làn ngoài cùng bên trái, nhưng cách đây mấy tháng biển chỉ dẫn này đã được sửa lại (hình như bị báo chí chửi quá cho nên phải sửa) theo đó xe 4 chỗ được lưu thông tất cả các làn không chỉ riêng làn bên trái nữa. Còn bác hỏi tại sao nhiều người vẫn chạy theo kiểu cũ thì theo tôi có lẽ 1 phần người ta theo thói quen cũ, phần khác sợ bị CA thổi phạt nên cứ đi theo kiểu cũ cho chắc ăn
RE: Thắc mắc về vấn đề lưu thông trên đọan đường ĐBP-BT-Sài gòn
Cũng có lần tôi thấy 2 chú Bồ câu mập mập khoát tay ra hiệu cho mấy chiếc xe hơi(có cả xe buýt) quay đầu chữ U từ phía cấu V.Thánh ngược về lại hướng cầu VT mà không cần phải đánh vòng quanh bùng binh Hàng Xanh.Có lẽ các chú CS đã quá sợ cái cảnh phải ra điều tiết lưu thông mỗi khi khu vực này bị KẸT XE mất hàng mấy giờ đồng hồ mới vãn hồi được trật tự ,chứ không hẳn là mấy chú ấy tốt bụng gì đâu!
Còn cái vụ 4 làn xe trên đường ĐBP thì như vậy đã rõ ràng là co thể lưu thông trên cả 4 làn xe nhưng làn bên trái là dành riêng cho xe du lịch 4 chỗ.Còn mấy làn kia chúng ta cũng được phép nhưng mà phải coi chừng mấy cái xe Contener và xe Buýt đó nghe các bác!
Tôi cũng hay di đoạn đường này, cứ thấy làn trống là phi vào thôi, chưa bao giờ thấy CA phạt cả, có lần đến giao lộ D1 (Văn Thánh) - Điện Biên Phủ thấy 2 chú CA đứng đấy, lúc đó là đèn đỏ, nên cũng ngại ngại không dám vượt vào làn trong (lúc đó làn đó không có xe) vì vừa qua cầu nên xếp hàng sau mấy cái xe khác, các chú CA thấy thế vẫy vẫy ý bảo tôi và mấy xe khác đi vào làn bên trong (sao mà tốt thế ).
Cũng có lần tôi thấy 2 chú Bồ câu mập mập khoát tay ra hiệu cho mấy chiếc xe hơi(có cả xe buýt) quay đầu chữ U từ phía cấu V.Thánh ngược về lại hướng cầu VT mà không cần phải đánh vòng quanh bùng binh Hàng Xanh.Có lẽ các chú CS đã quá sợ cái cảnh phải ra điều tiết lưu thông mỗi khi khu vực này bị KẸT XE mất hàng mấy giờ đồng hồ mới vãn hồi được trật tự ,chứ không hẳn là mấy chú ấy tốt bụng gì đâu!
Còn cái vụ 4 làn xe trên đường ĐBP thì như vậy đã rõ ràng là co thể lưu thông trên cả 4 làn xe nhưng làn bên trái là dành riêng cho xe du lịch 4 chỗ.Còn mấy làn kia chúng ta cũng được phép nhưng mà phải coi chừng mấy cái xe Contener và xe Buýt đó nghe các bác!
Last edited by a moderator:
RE: Thắc mắc về vấn đề lưu thông trên đọan đường ĐBP-BT-Sài gòn
Còn nếu qua cầu Bình Triệu mới hướng từ Thủ Đức vô SG, khi xuốc dốc cầu có bắt buộc phải đi sát bên trái không hả các Bá c ? Có lần E xuống dốc thi có cái guốc của ai đó nằm sát đường vạch đứt quãng, E sợ cán vô bể vỏ nên lách qua làn bên phải thì bị chú **** mập thổi lại và nói đi sai làn đường. E định cãi nhưng con Bé nhà E thấy **** sợ quá nó vãi cả *** ra xe nên E đành chấp nhận tiêu cực một tí, sau về nhà vẫn tức
Còn nếu qua cầu Bình Triệu mới hướng từ Thủ Đức vô SG, khi xuốc dốc cầu có bắt buộc phải đi sát bên trái không hả các Bá c ? Có lần E xuống dốc thi có cái guốc của ai đó nằm sát đường vạch đứt quãng, E sợ cán vô bể vỏ nên lách qua làn bên phải thì bị chú **** mập thổi lại và nói đi sai làn đường. E định cãi nhưng con Bé nhà E thấy **** sợ quá nó vãi cả *** ra xe nên E đành chấp nhận tiêu cực một tí, sau về nhà vẫn tức
RE: Thắc mắc về vấn đề lưu thông trên đọan đường ĐBP-BT-Sài gòn

Đoạn ngã tư Phú Nhuận, khi đi trền đương Hoàng Văn Thụ đến Phan Đăng Lưu, đoạn gần giải phân cách nó ghi rõ là cho xe rẽ trái, nhưng mà mấy xe đi thẳng cũng không dám đi vào trong (sợ ***)
Pac đúng rùi, đường đó nó như thế mà, chứ pac qua ngã tư rẽ là tiêu đời pac lunTrích đoạn: songlam
Có lẽ cũng là do thói quen thôi...
Lâu lắm em ko đi qua ngã tư bảy Hiền. CN rồi có việc phải quẹo trái đi hướng từ Trường Chinh về HVT, gần đến ngã tư em thấy xe máy nó quẹo trái trước ngả tư, em thấy hơi lạ lạ, em cũng mần theo, sau đó thấy mấy chú CA nhìn theo ko biết đúng hay sai nữa...
Biển báo trong TP đầy ra đấy, nhưng xe cộ quá đông, đôi khi nó bị che khuất tầm nhìn nên không phải lúc nào cũng đọc hết biển báo được.
Đoạn ngã tư Phú Nhuận, khi đi trền đương Hoàng Văn Thụ đến Phan Đăng Lưu, đoạn gần giải phân cách nó ghi rõ là cho xe rẽ trái, nhưng mà mấy xe đi thẳng cũng không dám đi vào trong (sợ ***)
Last edited by a moderator: