Hạng D
16/1/13
4.800
81.023
113
xenho nói:
METRO nói:
American Falls nhìn từ bên đất Mỹ, xa xa là Horseshoe Falls(chổ hơi nước bóc lên)

Sotaydulich_Du_hanh_the_gioi_Thac_Niagara_hung_vy_o_Bac_My_03.jpg

Địa điểm nên tham quan nếu có điều kiện.

Em sắp được đến đây rồi hehe, tấm này nhìn từ Mỹ mà cũng đẹp đấy chứ bác Metro nhỉ.
Đi thác này từ phía Mỹ hơi uổng vì nếu trên đất chỉ nhìn thấy 30% toàn cụm thác.

Đứng ở đất Canada và cả Mỹ thì thấy tuyệt vời.

Cả Canada và Mỹ thì đều có tàu đi sâu vào gần thác lớn nhất và phải mặc áo mưa. Rất thú vị và đáng đồng tiền.

Phía Mỹ thì du khách ít hơn phía Canada rất xa, trông rất tội nghiệp :)

Thành phố bên Canada sát tháp cũng đáng để đi bộ dạo quanh. Ở gần đó có cả vườn hoa rất đẹp.

Theo tôi thì khi khi nào có visa Canada thì nên đi đến thác này. Dành cho chuyến sau vì bạn có nhiều cơ hội hơn (nhất là đi với gia đình riêng).

Khi có visa Canada thì đi thẳng tới Toronto để du lịch "bãi tàu thuyền đắm" (xác tàu nằm dưới đáy nước trong vắt) không xa lắm và Thousand Islands để đi tàu ngắm cảnh hồ tuyệt đẹp.

Dành thời gian đi mấy National Park ở Cali thăm thấy nó hùng vĩ không kém.

Đến Seattle nhớ đi phà lớn ra mấy nơi xa rồi đi về, cảnh trí rất đẹp.
 
  • Like
Reactions: Civic077.64
Hạng D
16/1/13
4.800
81.023
113
Khoảng tháng 4 thì du khác rất ít cho cả hai phía. Phía Mỹ nhiều khi không có thuyền đi sát gần thác lớn nhất vì du khách ít.

Năm nay phía Mỹ thì nó mở vào ngày 19 tháng 4 nay, tức là 2 ngày nữa, có năm đến tháng 5 mới mở.

Thành phố Niagara Falls phía Mỹ là thành phố đang lụi tàn và có tỉ lệ tội phạm rất cao. Nếu XN đến thì cẩn thận.

Nếu XN muốn tới thác thăm thì nên ở Buffalo. Sáng đi đến thác và đi du thuyền "Maid of the Mist" tại

240 Rainbow Boulevard
Niagara Falls, NY 14303
(716) 278-1796

http://www.niagarafallsstatepark.com/observation-tower.aspx

Bạn vừa xem ở observation tower này cũng đi xuống boat đi vào sát các nơi thác đổ.

vào maps.google.com đánh vào địa chỉ trên, bấm Satellite xem chi tiết đường xá.

nhớ đi tour "Cave of the Winds" là đi cầu thang gỗ sát vào nơi thác nhỏ bên phía Mỹ. Đi hơi mệt và nguy hiểm (trơn ướt) + thum thủm (do chim ỉa rất nhiều) nhưng rất lý thú.

Tóm lại, nếu đến thì đi it nhất 3 nơi gần nhau:

- observation tower
- thuyền "Maid of the Mist" (mở trở lại sau mùa đông nga`y 19/4)
- Cave of the Winds

Có thời gian đi bus tour để đi lòng vòng thành phố nhỏ đó

À, ĐỪNG MUA VÉ TRƯỚC, đến rồi mua.

Ra ngoài nhớ áo ấm trong tháng 4 vì thời tiết trong ngày hay ngày qua ngày thay đổi đột ngột.

Lúc này hoa anh đào và tulip bắt đầu nở lòng vòng nơi thác rất đẹp.
 
Hạng C
21/7/10
858
0
16
43
Em đến đây 29-3, nước vẫn còn đóng băng và lạnh ngắt, chỉ xem trên cầu cao, hông được xuống thuyền dạo chơi, hic, hận, nhưng chắc ko đi lại được, vì hok xin nghỉ được :)
 
Hạng D
16/1/13
4.800
81.023
113
Tôi kể lần đầu tiên khi thăm Niagara Falls.

Lúc đó vừa lúc đến Mỹ, tôi ước ao thăm nó. Lúc đó mới có thẻ xanh được vài tháng, vừa lấy xong bằng lái xe nhưng nhát lái. Tôi lại sợ qua Canada không được về nên quyết định đi thăm thác một mình.

Tôi đi một mình bằng xe bus Grey Hound. Xe bus này có khắp nơi. Lúc đó tôi không biết gì, chỉ thích là đi.

Trước khi đi tôi vào các thư viện tìm kiếm bản đồ giấy của Niagara Falls phía Mỹ. Tôi copy lại nhiều trang (vì lớn). Đọc các cuốn sách du lịch.

Lúc đó làm gì có GPS, cell phone rẻ, Google, Map trên Internet,...

Nơi tôi ở cách Niagara Falls 26 giờ xe bus.

Khi tôi mua vé xong, nó đưa một đống vé vì phải chuyển xe bus 4 lần ở các trạm lớn cho chuyến đi và 3 lần cho chuyến về.

Tôi mua 2 tuyến, chỗ tôi đến Niagara Falls và đánh vòng đường khác về để tránh nhàm chán. Chuyến đi 26 giờ, chuyến về 32 giờ.

Đi xong tôi ớn da gà vì phải dật dờ trên xe bus và các trạm xe bus nhưng rất thú vị vì xe bus đi vào vùng quê (nơi đó chẳng có máy bay dù lớn hay nhỏ, họ đi lại phụ thuộc vào xe bus)

Vì Niagara Fall không có trạm của Grey Hound, nên tôi chỉ đến Buffallo và đón xe bus công cộng đến 3 chuyến mới tới Niagara Fall. Tôi ở Niagara Fall 1 đêm để ngắm thác ban đêm.

--------------------------

Tôi đề nghị XeNhỏ đi từ New York đến Buffalo bằng Grey Hound và đi xe bus tới Niagara Falls.

Vé 2 chiều mua tại chỗ chỉ 110. Đừng mua trước vì bị động thời gian. Mua tại chỗ không có đắt hơn bao nhiêu mà tiện hơn.

Buffalo và Niagara Falls khá gần và có xe bus đi qua đi lại.

Trạm Grey Hound tại New York:

234 W. 31st Street-Pennsylvania Station
8th Avenue and W. 31st/33rd Streets
New York, NY 10001

Hoặc:

Port Authority
625 8TH AVE New York, NY 10018

Hai nơi này có quầy Grey Hound.

Trạm Grey Hound ở Buffalo

METRO TRANSPORT CENTER
181 ELLICOTT ST
Buffalo, NY 14203

Tại đây có thể tìm xe bus đi Niagara Falls. Lúc đó tôi hỏi tùm lum, lúc này thì .... "In GOOGLE We Trust" thì tìm ra:

đi bộ ra góc đường North Division & Ellicott Street (chỉ 1 phút)
đón xe bus 40 (xe số 40) towards 40A Niagara Falls

Và xe bus nó đến nơi gần cái tháp "observation tower at Niagara Fall" luôn.

Theo Google thì bus đi 1 giờ và ngừng 71 lần đón khách.

Khi lên xe nhớ hỏi tài xê đi Niagara Fall có phải không. Nếu không thì đón chiều bên kia đường.

8662584111_9eb46f6c01_c.jpg
 
Hạng B2
7/9/09
342
2
18
53
Cám ơn Bác SuBaru Lover. Bác chỉ dẫn rất chi tiết.
Thứ 5 tới mình cũng đi du lịch "bụi" Mỹ. Định ở NY 1 tuần sau đó đi thăm nigarra.
 
Hạng D
16/1/13
4.800
81.023
113
Đi xe đò ở Mỹ cũng thú vị không kém.

Hai năm đâu tiên ở Mỹ, tôi từng đi vài nơi bằng xe đò Greyhound. Hệ thống xe đò này có mặt ở nhiều tiểu bang.

Nghe nói nhiều địa phương phải hỗ trợ cho Greyhound để lập trạm ở những nơi hẻo lánh và vùng xa. Chứ không Greyhound ghé làm gì cho mất thời gian.

Đa số các tuyến xe đò đều năm xa xa lộ. Chúng đi ven ven các vùng quê xa và cứ 60 km ghé vào trạm nào đó để đón và đổ khách. Nếu trạm nào đó không có người xuống và lên thì nó không có ghé.

Vì đi vào những vùng quê, nên có nhiều thú vị. Rất nhiều trạm nó nhỏ nhỏ và chẳng có quầy bán vé. Các bạn có thể mục kích cả gia đình đưa hoặc đón 1 người. Có thể người đi là học sinh mới lên sinh viên và cả gia đình chia tay vừa bùi ngùi vừa lo lắng. Có thể là người về quê chơi rồi chia tay.

Thỉnh thoảng xe đò lại ra xa lộ nhưng quẹo lại vào những vùng xa ngay. Chỉ trừ các tuyến nhanh là đi một lèo nhưng đa số trung bình 60km thì dừng đón và đổ khách.

Xe đò không có lơ xe, một mình tài xế làm đủ việc. Xe đò có thể đi 1 lèo nhưng đổi tài xế. Cũng có thể đến trạm nào đó bạn phải xuống và đổi xe khác.

Dĩ nhiên là các bạn phải có rất dư thì giờ mới trãi nghiệm xe đò ở Mỹ.
 
Hạng D
16/1/13
4.800
81.023
113
http://traveltips.usatoday.com/budget-tours-new-york-niagara-falls-12842.html

New York và Niagara Falls thì đi bằng máy bay tiện nhất nhưng đắt nhất.

NYC đến Buffalo và đi xe buýt (theo Google thì số 24 rồi đổi sang 40) đến Niagara Falls. Chuyến đi kéo dài 2 giờ hơn trên xe bus.

Cũng có tour bằng máy bay set up sẵn mọi thứ (khoảng $500 cho 2 ngày 1 đêm) nhưng phải bỏ phần sang Canada với đoàn (lúc đó tự mình ở lại bên Mỹ trong lúc đoàn đi qua Canada chơi).