Hôm trước em được dịp đi thăm 1 cái dealer của Harley Davidson ở US, có vài hình ảnh mời các bác enjoy nhé......[8D][8D] Trong đám này chiếc màu bạc để trong nhà bán đắt nhất gần 30k US, còn lại là từ 7-8k trở lên.....Nếu có bằng lái mà tụi nó đọc được ..và Credit Card thì đều có thể mướn chạy chơi ......Phụ tùng phụ kiện....từ con ốc, cái nón da, áo thun, dây nịt..... đến cái máy, cái sườn đều có đủ, có điều không rẻ chút nào
Công ty em có 1 chú chuyên sưu tầm mô tô, lúc trước chạy toàn steed hoặc shadow, hôm thứ 2 vừa rồi em thấy chơi quả motô mới hiệu harley rất đẹp. Em mon men lại gần hỏi thử bao nhiêu tiền chú ấy bảo tổng cộng đến ra biển số gần 29K xuýt nữa em xỉu tại chỗ.
Tầm tiền thế mua xe hơi chạy cho sướng nhỉ
Sao lại có những người có thú chơi tốn kém thế nhỉ
Xe bày như trại lợn như thế này thì mội ngày phải mất mấy tiếng để mang ra mang vào í nhỉ, hay là để ngoài trời luôn hả bác pi?? nếu thế thì liệu rằng có vấn đề gì không nhỉ??
Tớ cũng nghĩ thế nên buổi tối nhờ cô bạn (của bác PMC...hehhe) chở chạy ngang coi sao thì không còn chiếc nào ngoài sân cả, cạnh đó có mấy cái nhà kho chắc tụi nó phi vô đó
Thank you bác pigeon! Những hình ảnh này thật "dã man, tàn bạo, vô nhân đạo" quá Ở VN mình, ai sở hữu một chứ Harley thì "thiên hạ đệ nhất". Thế mà ở đây bày ra như lợn con thế này... Thèm quá!
Đúng thế bác, trước tôi cũng khoái Cruiser lắm lắm.....đến khi vợ con đùm đề rồi thì ...thôi Nhưng cái hôm ghé vô cái ổ "dịch" này thì máu me nó cứ gọi là "ngùn ngụt" lên đầu bác ạ.....mấy người bạn cứ giục mãi mới chịu ...chia tay các ẻm
Còn mấy cái nữa tui "dose" cho các con nghiện ngất ngư luôn nhé....
Trong cái cửa hàng đồ chơi HD ở hình cuổi có cái kệ phía trên bên phải trong hình ......bán các loại Sticker và Plate với các câu chữ nghịch ngợm.... Trong đó có nhiều cái đề là " Cẩn thận nhé.....Cựu binh, kẻ sống sót quay về từ chiến tranh VN", hoặc "Em đã từng đến và để lại cái giò/cùi chỏ ...ở VN".....hehheh nói chung cũng tự hào là VN được dân chơi HD ở Mẽo khá coi trọng