Hạng C
21/12/19
528
1.463
93
40
Đền thờ Mẫu Liễu Hạnh
Theo truyền thuyết trong dân gian Việt Nam, Mẫu Liễu Hạnh là một trong bốn vị thánh Tứ bất tử. Theo Internet.
Có 3 đền thờ khu vực đèo Ngang: Trên đèo gần Hoành Sơn Quan, chân đèo bên Hà Tĩnh, chân đèo bên Quảng Bình ngay gần cổng hầm chui đèo Cả
Đền thờ Mẫu Liễu Hạnh-Hà Tĩnh
Nhìn rất chi là nghèo nàn và cũ kỹ. Không thu vé cổng, không phí đậu xe.
1e4007af3907e959b016.jpg

9d26fdd0c37813264a69.jpg

3ee9facac362133c4a73.jpg

48705f37669fb6c1ef8e.jpg

ae79f943c0eb10b549fa.jpg


Đền thờ Mẫu Liễu Hạnh-Quảng Bình
Đền thờ bên Quảng Bình nhìn hoành tráng hơn bên Hà Tĩnh.
Phí đậu xe 15K. Đường quẹo vào và ra đền thờ rất chi là nguy hiểm, nay khúc cua trước khi vào hầm đèo Cả, cho nên ra vô bãi xe phải hết sức là cẩn thận nhất là chiều xe Nam --> Bắc bị khuất tầm nhìn do cái cua quẹo.

3164058f3c27ec79b536.jpg

f92fd6d4ef7c3f22666d.jpg

b69eda90e23832666b29.jpg

Đi qua cổng chùa để vào. Cổng này mới xây thêm thì phải

Con đường bê tông cũng mới vừa làm xong

508851fb1453c40d9d42.jpg

c06a0f1f4ab79ae9c3a6.jpg

Xa xa đã thấy đền thờ
6f2966a5230df353aa1c.jpg

Sau lưng đền thờ là dãy Hoành Sơn
5fce5b121ebacee497ab.jpg

0fe3700d35a5e5fbbcb4.jpg

99d9f92cbc846cda3595.jpg

31bbfd82b92a6974303b.jpg

10c567d92371f32faa60.jpg

cd1b49190db1ddef84a0.jpg

Hai mặt bia đá ghi công lao tạo lập đền thờ và sự tích Mẫu Liễu Hạnh. Cha nội nào chọn màu sắc thật sự là khó mà đọc được dễ dàng.

97b778a53c0dec53b51c.jpg

abb9db9a9f324f6c1623.jpg

bb31b018f4b024ee7da1.jpg

d132f211b6b966e73fa8.jpg
 

Attachments

Chỉnh sửa cuối:
Tập Lái
16/12/19
37
31
18
47
Ngoài cái gió lào chết tiệt từ tháng 5 đến hết tháng 7 thì Quảng Bình là nơi tuyệt vời nhất Vn để chơi các môn thể thao mạo hiểm, và Triathlon, biển, núi, rừng, động, đồi thông như đà lạt có cả
 
Hạng C
21/12/19
528
1.463
93
40
Đi Thiên Đường trước rồi đi Phong Nha là hơi thất vọng đúng ko bác
Với em cũng tạm ổn vụ động Phong Nha, ít hoành tráng nhưng cảm giác đi thuyền sông Son ngắm cảnh cũng vui và đi trong thuyền hang động cũng mới lạ.
Em đang kết cái tour 7Km động Thiên Đường. Sẽ quay lại lần sau, sớm thôi.
 
Hạng C
17/6/13
505
507
93
Quận 10
Với em cũng tạm ổn vụ động Phong Nha, ít hoành tráng nhưng cảm giác đi thuyền sông Son ngắm cảnh cũng vui và đi trong thuyền hang động cũng mới lạ.
Em đang kết cái tour 7Km động Thiên Đường. Sẽ quay lại lần sau, sớm thôi.
Đúng rồi bác ạ, như bác là quá vui rồi, mỗi cái một cảm nhận riêng
 
  • Like
Reactions: nguyenbaonguyen
Hạng C
8/3/19
582
964
106
47
Hi các anh, Em tạo bài biết này để tiếp nối bài viết Dừng chân Bình Định - Nhà thờ Chánh Toà, Ghềnh Ráng, Eo Gió

Cave Quảng Bình: Động Thiên Đường - Động Phong Nha

Theo chỉ dẫn của chị Google em đạp từ Đà Nẵng ra thành phố Đồng Hới tới lúc 16g. Trúng cuối tuần nên khách sạn đông quá, đậu xe cũng vật vã. Ngủ resort thì hơi phí do em ở chung cư cũng có sân vườn, hồ bơi nên resort cũng ko có gì hấp dẫn nhà em cộng thêm việc sáng mai lại đi ra Phong Nha.

View attachment 2982756

Bàn với bà cả xong là chốt ra tới gần Phong Nha ngủ lại đêm luôn, book được Phong Nha Amanda Homestay (có máy lạnh, có hồ bơi, parking, bao ăn sáng nói cho sang chứ bánh mì ốp la đó) và gọi cho homestay để xác nhận là lên đường. Theo Google ra QL1 và phóng vào đường HCM cho nhanh. Chú ý là CSGT có trên đường HCM lai rai nha nha mấy anh, chủ yếu là gọi xe khách xe tải hỏi thăm, tắt đèn xe tối thui hà.

Trên đường ghé làm mấy tô cháo lương, cháo cá trắm bao ngon nha mấy anh. Mùa này vẫn còn gió Lào nên nóng vãi đạn luôn, 18g mà đồng hồ xe báo ngoài trời 38 độ còn buổi trưa là 43 độ.
Mấy anh đi xe điện VF an tâm, có trạm sạc nơi Đồng Hới và gần Động Thiên Đường cũng có.
Em thấy có mấy anh FF8/9 bỉm Sài Gòn, Đồng Nai, Vũng Tàu ra chơi.

Hành trình sáng hôm sau. Theo Google em đi tới Động Thiên Đường trước tiên. Theo tư vấn của anh chị chủ homestay nhiệt tình vui vẻ, nên tham quan Động Thiên Đường trước, sau đó là đi Phong Nha do Động Thiên Đường lội bộ còn Phong Nha ngồi thuyền + đi bộ ít thôi. Đường HCM xe không nhiều, dân địa phương vẫn còn giao thông như thời còn hoang dại: đầu trần, ngược chiều, bang từ trong đường nhánh ra vèo vèo, trẻ con phóng xe máy như xiếc, bò dê tung tăng, CSGT núp lùm, mấy anh 16c-50c đạp lấn làn ác chiến lắm....

View attachment 2980678
Thấy cái cổng này là còn 2Km nữa tới bãi đậu xe, đường bê tông hẹp nên vẫn phải tập trung và cẩn thận nha mấy anh.
Bãi đậu xe rộng vô tư, nhưng nắng muốn bể cái đầu. Mắc mệt mấy cái kios bán hàng chèo kéo đậu xe khu vực kios để mời mua nước, mua quà.
Lưu ý: vì mùa hè nắng nóng lắm, các anh nên mua các loại nước điện giải mang theo, nhà em 4 người mà chơi hết 12 chai 1 ngày.

View attachment 2980682
Giá vé là 250K/1 người. Xe điện khứ hồi là 25K/1 người. Anh nào muốn khám phá thì đi bộ 1Km thay vì đi xe điện để tới chân núi.
Hỏi dân địa phương thì biết là gió Lào từ tháng 4-tháng 9. Tháng 5 là cao điểm nhất, tháng 9 thì bắt đầu có mưa.

View attachment 2980685
View attachment 2980686
Leo hơn 500 bậc thang hay theo dốc bê tông đi 540m để tới cửa động. Gia đình em chọn đi bộ để tham quan phong cảnh.

View attachment 2980687
Cửa động tầm 4m2, bên trong rộng cả trăm mét. Dài 31Km, cho tham quan đi bộ 1Km

Ngoài trời 38 độ, bên trong động 18-22 độ như cái tủ lạnh. Niên đại 350-400tr năm.
Anh nào yêu thích mạo hiểm thì mua tour đi thêm 6Km hang với đèn pin, báo trước 1 ngày và từ 15 tuổi mới nhận khác. Em và bà cả sẽ quay lại lần sau khi 2 nhóc nhỏ ở nhà.
View attachment 2980688
Ngồi nghe trình bày lịch sử khám phá, tuyến đường tham quan 1KM trên cầu gỗ.
View attachment 2980689
View attachment 2980691

View attachment 2980692
View attachment 2980695
View attachment 2980696
View attachment 2980697
View attachment 2980698
Leo thang bộ đi xuống lòng động. Nơi cao nhất là 100m.
View attachment 2980699
View attachment 2980700Nhìn giống cái tháp.

View attachment 2980701
Nhìn giống đầu con sư tử

View attachment 2980702
Nhìn giống nhà rông.

View attachment 2980703
Nhìn giống thác nước.

View attachment 2980704
Nhìn giống bánh kem sinh nhật chụp cận cảnh

View attachment 2980705
Nhìn giống con thỏ.

View attachment 2980707
Nhìn giống con cá
View attachment 2980708
Nhìn giống con mèo đang dựng cái đuôi lên

View attachment 2980709
View attachment 2980710
Nhìn giống Linga

View attachment 2980712
View attachment 2980720
Nhìn giống 2 cái răng của ma cà rồng.
Từ trần mọc xuống gọi là 'nhũ'. Từ đất mọc lên gọi là 'mân'
Màu trắng là canxi carbonate thuần. Có màu vàng do lưu huỳnh. Màu cam, xanh do oxit sắt
Màu đen do oxit chì
Em post lên vài tấm thôi dù chụp cũng nhiều. Mấy anh phải xem tận mắt mới thấy nó hùng vĩ và đẹp lắm.


To be continued.
Anh đi hôm nào nhỉ ngày 20 tháng 7 mình mới vào động Phong Nha