Hạng C
21/12/19
528
1.463
93
40
Hi các anh, Em tạo bài biết này để tiếp nối bài viết Dừng chân Bình Định - Nhà thờ Chánh Toà, Ghềnh Ráng, Eo Gió

Cave Quảng Bình: Động Thiên Đường - Động Phong Nha

Theo chỉ dẫn của chị Google em đạp từ Đà Nẵng ra thành phố Đồng Hới tới lúc 16g. Trúng cuối tuần nên khách sạn đông quá, đậu xe cũng vật vã. Ngủ resort thì hơi phí do em ở chung cư cũng có sân vườn, hồ bơi nên resort cũng ko có gì hấp dẫn nhà em cộng thêm việc sáng mai lại đi ra Phong Nha.

Thăm loạt hang động Quảng Bình - Đền thờ Mẫu Liễu Hạnh


Bàn với bà cả xong là chốt ra tới gần Phong Nha ngủ lại đêm luôn, book được Phong Nha Amanda Homestay (có máy lạnh, có hồ bơi, parking, bao ăn sáng nói cho sang chứ bánh mì ốp la đó) và gọi cho homestay để xác nhận là lên đường. Theo Google ra QL1 và phóng vào đường HCM cho nhanh. Chú ý là CSGT có trên đường HCM lai rai nha nha mấy anh, chủ yếu là gọi xe khách xe tải hỏi thăm, tắt đèn xe tối thui hà.

Trên đường ghé làm mấy tô cháo lương, cháo cá trắm bao ngon nha mấy anh. Mùa này vẫn còn gió Lào nên nóng vãi đạn luôn, 18g mà đồng hồ xe báo ngoài trời 38 độ còn buổi trưa là 43 độ.
Mấy anh đi xe điện VF an tâm, có trạm sạc nơi Đồng Hới và gần Động Thiên Đường cũng có.
Em thấy có mấy anh FF8/9 bỉm Sài Gòn, Đồng Nai, Vũng Tàu ra chơi.

Hành trình sáng hôm sau. Theo Google em đi tới Động Thiên Đường trước tiên. Theo tư vấn của anh chị chủ homestay nhiệt tình vui vẻ, nên tham quan Động Thiên Đường trước, sau đó là đi Phong Nha do Động Thiên Đường lội bộ còn Phong Nha ngồi thuyền + đi bộ ít thôi. Đường HCM xe không nhiều, dân địa phương vẫn còn giao thông như thời còn hoang dại: đầu trần, ngược chiều, bang từ trong đường nhánh ra vèo vèo, trẻ con phóng xe máy như xiếc, bò dê tung tăng, CSGT núp lùm, mấy anh 16c-50c đạp lấn làn ác chiến lắm....

43272c6664fab4a4edeb.jpg

Thấy cái cổng này là còn 2Km nữa tới bãi đậu xe, đường bê tông hẹp nên vẫn phải tập trung và cẩn thận nha mấy anh.
Bãi đậu xe rộng vô tư, nhưng nắng muốn bể cái đầu. Mắc mệt mấy cái kios bán hàng chèo kéo đậu xe khu vực kios để mời mua nước, mua quà.
Lưu ý: vì mùa hè nắng nóng lắm, các anh nên mua các loại nước điện giải mang theo, nhà em 4 người mà chơi hết 12 chai 1 ngày.

a1e351952b0afb54a21b.jpg

Giá vé là 250K/1 người. Xe điện khứ hồi là 25K/1 người. Anh nào muốn khám phá thì đi bộ 1Km thay vì đi xe điện để tới chân núi.
Hỏi dân địa phương thì biết là gió Lào từ tháng 4-tháng 9. Tháng 5 là cao điểm nhất, tháng 9 thì bắt đầu có mưa.

c144d3f3876f57310e7e.jpg

313e831fd48304dd5d92.jpg

Leo hơn 500 bậc thang hay theo dốc bê tông đi 540m để tới cửa động. Gia đình em chọn đi bộ để tham quan phong cảnh.

22c31e5049cc9992c0dd.jpg

Cửa động tầm 4m2, bên trong rộng cả trăm mét. Dài 31Km, cho tham quan đi bộ 1Km

Ngoài trời 38 độ, bên trong động 18-22 độ như cái tủ lạnh. Niên đại 350-400tr năm.
Anh nào yêu thích mạo hiểm thì mua tour đi thêm 6Km hang với đèn pin, báo trước 1 ngày và từ 15 tuổi mới nhận khác. Em và bà cả sẽ quay lại lần sau khi 2 nhóc nhỏ ở nhà.
8fe0e4a1fe092e577718.jpg

Ngồi nghe trình bày lịch sử khám phá, tuyến đường tham quan 1KM trên cầu gỗ.
7311071e548284dcdd93.jpg

43d6e24eb2d2628c3bc3.jpg


b4756cfb0d67dd398476.jpg

0c05fe86a11a7144280b.jpg

3f8602235dbf8de1d4ae.jpg

61f3a414fb882bd67299.jpg

6591c2649df84da614e9.jpg

Leo thang bộ đi xuống lòng động. Nơi cao nhất là 100m.
0b63dbf88164513a0875.jpg

1b6a4ccd1651c60f9f40.jpg
Nhìn giống cái tháp.

2eee9b17c18b11d5489a.jpg

Nhìn giống đầu con sư tử

7c0b0cec5670862edf61.jpg

Nhìn giống nhà rông.

8b4614504acc9a92c3dd.jpg

Nhìn giống thác nước.

56e65b7d04e1d4bf8df0.jpg

Nhìn giống bánh kem sinh nhật chụp cận cảnh

87a7df18858455da0c95.jpg

Nhìn giống con thỏ.

8887065c5cc08c9ed5d1.jpg

Nhìn giống con cá
a8c76fd2314ee110b85f.jpg

Nhìn giống con mèo đang dựng cái đuôi lên

899f4a5515c9c5979cd8.jpg

fd0ee596ba0a6a54331b.jpg

Nhìn giống Linga

61f3a414fb882bd67299.jpg

1ea5a495fa092a577318.jpg

Nhìn giống 2 cái răng của ma cà rồng.
Từ trần mọc xuống gọi là 'nhũ'. Từ đất mọc lên gọi là 'mân'
Màu trắng là canxi carbonate thuần. Có màu vàng do lưu huỳnh. Màu cam, xanh do oxit sắt
Màu đen do oxit chì
Em post lên vài tấm thôi dù chụp cũng nhiều. Mấy anh phải xem tận mắt mới thấy nó hùng vĩ và đẹp lắm.


To be continued.
 

Attachments

Last edited by a moderator:
Hạng C
21/12/19
528
1.463
93
40
Động Phong Nha.

Do động Phong Nha đã được khai thác từ lâu nên khúc sông Son này homestay, hàng quán, Winmart đầy đủ nha mấy anh.
ab3f26b0472c9772ce3d.jpg
Lại cò mồi hàng quán chèo kéo, mấy anh cứ chạy xe vào trong khu bán vé đậu xe cho khỏe nha.
06e0053d64a1b4ffedb0.jpg

e92e4bd22a4efa10a35f.jpg



7534f1dd9041401f1950.jpg

6aada76fc6f316ad4fe2.jpg

Chụp Panorama bến thuyền. Nắng chói chang, sống ảo bao đẹp.
Ngoài tiền vé 150K/ 1 người ra thì phải ghép đoàn thuê thuyền 550K cho 12 người khứ hồi.
Sau khi mua vé và thuyền thì phãi đi xin số thuyền để biết đi chiếc nào.

b9da1ce97c75ac2bf564.jpg

Sông này gọi là sông Son. Sâu tùy khúc 5m-10m-15m.
Em dọt lên ghế đầu để quan phim chụp hình cho sướng. Thuyền chạy ngược chiều làm sóng đánh văng lên cả ghế ngồi, phải né qua né lại. Gió Lào thổi nóng cả mặt + cát bay bay trong gió Lào bắn vào mặt mới cảm nhận sự vất vả của người dân nơi đây.
9c9bbacdd851080f5140.jpg

aea20c986c04bc5ae515.jpg

Chuẩn bị quẹo cua và tránh cồn cát giữa sông.
676af9fc9460443e1d71.jpg

89dd53512bcdfb93a2dc.jpg

f85f8251fbcd2b9372dc.jpg


Sau khi đi 15p thì thuyền ghé bến trước cửa động để xin vào động. Em tranh thủ làm vài tấm hình.
6dd3e25c8fc05f9e06d1.jpg

Có được phép rồi thì vào động thôi. Vào động là thuyền phải tắt máy, chèo tay nha. 2 tay chèo toát cả mồ hôi.
541e4ffe2162f13ca873.jpg

aba29919e48534db6d94.jpg

f1742e9b40079059c916.jpg

Thạch nhũ không nhiều và đẹp như bên động Thiên Đường
027fb2eccf701f2e4661.jpg

Thăm loạt hang động Quảng Bình - Đền thờ Mẫu Liễu Hạnh

Tới khúc quay ra thì cho đi bộ trên cạn 1 đoạn. Anh nào ưa mạo hiểm thì mua tour tự chèo vào sâu bên trong, giá 1tr7.
9a91fc5092cc42921bdd.jpg


Thăm loạt hang động Quảng Bình - Đền thờ Mẫu Liễu Hạnh

56bb847ffae32abd73f2.jpg

Từ bên trong động nhìn ra ngoài.
540167301eaccef297bd.jpg

Từ ngoài nhìn vào từ lối đi bộ.
 

Attachments

Hạng C
21/12/19
528
1.463
93
40
Đèo Ngang - Kỳ Anh Hà Tĩnh.

Bước tới đèo Ngang nắng thấy bà.
Cỏ cây nắng cháy đá chen cây.

Đèo Ngang ranh giới giữa Quãng Bình và Hà Tĩnh.
Hoành Sơn Quan hay còn gọi Cổng Trời là một hùng quan trên đỉnh Hoành Sơn thuộc Đèo Ngang, cổng Hoành Sơn Quan được xây dựng vào những năm 1833 thời Vua Minh Mạng để kiểm soát dân chúng đi qua lại nơi đây. Theo ghi ghép lịch sử xưa thì đây là ranh giới giữa Đại Việt và Chiêm Thành. Theo Internet.
Leo đèo Ngang em thấy bỉm tỉnh khác Quảng Bình và Hà Tĩnh là chủ yếu, hiếm có xe đi đèo Ngang mà người ta đi hầm chui hết cả rồi
00d51a5e23f6f3a8aae7.jpg

Bảng chỉ dẫn và bậc thang, hướng đi từ Hà Tĩnh qua Quảng Bình

11f6972baa837add2392.jpg

d48da3629eca4e9417db.jpg

Bảng chỉ dẫn đường bê tông, hướng đi từ Quảng Bình qua Hà Tĩnh.
97b2f66fc4c714994dd6.jpg

c7b469b6541e8440dd0f.jpg

Nhìn từ hướng Bắc về Nam
232944ec7944a91af055.jpg

Nhìn từ Nam về Bắc.
c7b469b6541e8440dd0f.jpg

Nhìn từ hướng Bắc về Nam

f1622bb4191cc942900d.jpg


Nhìn từ hướng Nam về Bắc, nhìn về Kỳ Anh Hà Tĩnh.
2dbb2b3f1697c6c99f86.jpg

98167a894721977fce30.jpg

Nhìn từ hướng Nam về Bắc, nhìn về Kỳ Anh Hà Tĩnh.

2d6f00d13279e227bb68.jpg

Miếu thờ Thánh mẫu Liễu Hạnh được lập trên đỉnh đèo (tương truyền, miếu thờ này chính là nơi Thánh mẫu Liễu Hạnh giáng thế đầu tiên). Theo Internet.

b323f342caea1ab443fb.jpg

a4dd6faa5602865cdf13.jpg

Khúc cua cùi chỏ đẹp trên đèo.
 

Attachments

Chỉnh sửa cuối:
Hạng B2
17/4/15
412
748
93
43
Xí chút xíu, em giơ tay cắt ngang xong em xóa.. :D
Hông thấy anh đề cập tới lộ trình di chuyển. Từ Đồng Hới ra động em thấy tới 2 đường lận.
Mà đi 2 động trong 1 ngày luôn hả anh.
 
Hạng C
21/12/19
528
1.463
93
40
Xí chút xíu, em giơ tay cắt ngang xong em xóa.. :D
Hông thấy anh đề cập tới lộ trình di chuyển. Từ Đồng Hới ra động em thấy tới 2 đường lận.
Mà đi 2 động trong 1 ngày luôn hả anh.
Từ Đồng Hới theo Google ra QL1A và phóng vào đường QL16/HCM cho nhanh.Đi QL1A cũng được, xe đông, giao lộ nhiều.
Động Thiên Đường thì thơ thẩn ngắm cảnh cũng hết 3g-3g30p: Nên đi buổi sáng.
Động Phong Nha thì đi thuyền, tham quan ngắm cảnh cũng2g-2g30p:Đi Sáng hay chiều tùy a chọn.
Từ Thiên Đường qua Phong Nha tầm 30p lái xe.
Thăm loạt hang động Quảng Bình - Đền thờ Mẫu Liễu Hạnh