Tổng thống
5/6/07
360
25.123
93
Saigon
Thằng này nó vượt phải định lấp vào chỗ trống phía trước
nhưng không lấy lái qua kịp do trớn mạnh khi vượt, cộng với sức nặng của xe, mất tỉnh táo do xỉn

Nhiều tài xế có thói quen rất kỳ lạ, thấy khoảng trống nhất định phải chen vào
hơn được một xe thì có lợi lộc gì đâu mà cố

.

anh nào lái xe to sẽ hiểu với sức mạnh của đầu kéo ko thể chân đang đạp ga mà đạp phanh ngay dc nên đéo hiểu vì sao thằng óc chó này nó lách ra vượt cái xe tải phía trước làm j để gây ra hậu quả thảm khốc thế này.
 
Hạng F
29/8/07
7.982
27.257
113
Làm như anh thì bọn trên cạp đất mà ăn hả anh ?
Nó là hệ quả của 1 quá trình dài từ bọn dạy lái xe, cấp phép lái xe, bọn bảo kê xe cont, bọn mãi lộ...Bao giờ dẹp hết đươc bọn này thì mới hy vọng.
Nói túm lại nhiều anh ngồi mơ ngay lập tức bỏ hết xe máy thành xe hơi. Xin thưa đếch pratical.
Anh nào mơ mở 3 4 lề đường. Xin thưa cũng đếch pratical

Làm 1 plan phải chia làm short term solution, long term solution.

Short term phải là:
1. Chấn chỉnh lại toàn bộ lái xe, cái này đếch khó
2. Phạt nguội thật nặng: cái này cũng đếch khó
3. Dẹp bỏ nạn bảo kê: CÁI NÀY KHÓ hay ĐẾCH KHÓ thì tùy thuộc vào Mấy Anh Ở Trên.

2 cái đầu nếu chỉ đơn giản về mặt Kỹ Thuật có 1001 cách đặc biệt khi giờ Camera Wifi hoặc Long Distance như Lora hay NBIoT sắp ra nó rẻ thúi. Vấn đề còn lại là Con Người và Chính Sách

Giải quyết Short Term đã rồi hãy nghĩ đến Long Term
 
Hạng C
18/1/11
516
847
93
Xác nhận thông tin của Pac
ngoài bắc đường xá rộng thênh thang mặc dù lưu lượng giao thông thì không có bao nhiêu.
chưa hiểu vì sao .


Anh phải đi ra các tỉnh phía bắc xem các con đường rộng mênh mông vắng vẻ nữa....thì mới hiểu lí do :D