ngocdds nói:Hôm ra sân em sẽ thóc cho TTK hoặc bác Tốt xấu, cảm ơn Vnphoto và OS tổ chức cho em đi chơi cuối tuần. Phấn đấu vào vòng hai bác Nhút nhể.!!!
Em mới chuyển sang Babolat sau 1 chục năm xài wilson !! hic hic ... e có uýnh ẹ quá bác cũng đừng nhổ răng em nhe!!

Em kẹt đi trực Chủ nhật, tuy nhiên nếu ... trốn được thì em cũng ra sớm xem các bác thi đấu. Hơn nữa .. nếu em ra sớm và có bác nào bỏ cuộc thì em sẵn sàng làm standby luôn
.
Partner Masterpiece ơi, nếu như bên B có tay nào thiếu thì Panda làm standby cho bên B nhé
.
Partner Masterpiece ơi, nếu như bên B có tay nào thiếu thì Panda làm standby cho bên B nhé
lh_nhut nói:ngocdds nói:Hôm ra sân em sẽ thóc cho TTK hoặc bác Tốt xấu, cảm ơn Vnphoto và OS tổ chức cho em đi chơi cuối tuần. Phấn đấu vào vòng hai bác Nhút nhể.!!!
Em mới chuyển sang Babolat sau 1 chục năm xài wilson !! hic hic ... e có uýnh ẹ quá bác cũng đừng nhổ răng em nhe!!![]()
Ủa, làm liền hả anh Rau Nhut? Làm em tưởng gả được bảo kiếm cho anh chứ
Hic hic đã gọi là bảo kiếm thì sao lại phải gã đi hả Culan? Nó phải được nâng niu và cất giữ cẩn thận chứ nhỉ?
Nói vậy chứ đúng là thanh kiếm của Culan là bảo kiếm thật nhưng có vẻ hơi "nặng" đối với Culan. Hồi trước PD cũng dùng kiếm như của Culan nhưng sau khi xuống mức 1 chút thì thấy đánh ổn định hơn.
Nói vậy chứ đúng là thanh kiếm của Culan là bảo kiếm thật nhưng có vẻ hơi "nặng" đối với Culan. Hồi trước PD cũng dùng kiếm như của Culan nhưng sau khi xuống mức 1 chút thì thấy đánh ổn định hơn.
Rất tiếc em không tham gia được dù đã bốc thăm, sr các bác bên vnphoto. Chúc giải thành công tốt đẹp. Hy vọng giải sau e sẽ tham gia củng các bác.
PandaVN nói:Hic hic đã gọi là bảo kiếm thì sao lại phải gã đi hả Culan? Nó phải được nâng niu và cất giữ cẩn thận chứ nhỉ?
Nói vậy chứ đúng là thanh kiếm của Culan là bảo kiếm thật nhưng có vẻ hơi "nặng" đối với Culan. Hồi trước PD cũng dùng kiếm như của Culan nhưng sau khi xuống mức 1 chút thì thấy đánh ổn định hơn.
Đúng là oánh cuối sân sướng thiệt, bác lh_nhut oánh kiếm em cũng phê mà. Nặng thì đúng là nặng thiệt luôn. Hồi mới chơi oánh đùng đùng, giờ oánh phẹt phẹt. Em vẫn khoái nó vì cảm giác rất đặc biệt và đầy kỉ niệm. Nặng quá thì em lại giảm kg dây nữa. Đến lúc oánh ko nổi nữa thì treo nó lên cho 1 thời để nhớ.
@TTK: Thông báo riêng đó có dành cho con nhạn lạc như anh ko em?