Hạng B2
2/12/10
437
335
63
Cần gì đi Đà Lạt bác, em đi làm đi về 40km hằng ngày thôi, mỗi ngày chả có vài pha như vậy. Lười up lên Youtube thôi vì riết thấy như chuyện thường ngày.
Xe máy tạt đầu rồi 4B cũng tạt đầu
4B thấy lane rẽ trái, ai ko dám đi, thì đi lane rẽ trái đã rồi chen chen vô lại lane đi thẳng.
Tới cầu vượt thì chạy lane phải cho nhanh để vượt hàng tá xe khác xong lại chen chen qua trái để lên cầu.
Kẹt xe lấn hẳn sang lane ngược chiều đi cho nhanh xong tất cả cùng kẹt...
v...v

Chuyện chen lấn trong phố là cơm bữa, hậu quả nếu có chỉ là va quẹt nhỏ. Còn đàng này trên QL, tốc độ 50-80km/h mà va quẹt thì hậu quả em ko dám tưởng tượng, chứ chưa nói là đối đầu.
 
Hạng B2
2/2/17
343
684
93
38
Chuyện chen lấn trong phố là cơm bữa, hậu quả nếu có chỉ là va quẹt nhỏ. Còn đàng này trên QL, tốc độ 50-80km/h mà va quẹt thì hậu quả em ko dám tưởng tượng, chứ chưa nói là đối đầu.

Em đi về Phạm Văn Đồng và QL1 ko đó chứ bác. Với 1 khúc Trường Chinh đoạn từ mũi tàu với Cộng Hòa đến QL1 nữa... Sáng 5-6h đi chiều 4-5h về mấy bác tài đạp cũng 60-70 cây ko.
 
  • Like
Reactions: fatboyblue
Tập Lái
25/10/16
4
2
3
chuyện thường mà, ra đường không có dải phân cách thì cá lớn hiếp cá bé thôi
 
Hạng B1
9/7/15
56
94
18
49
Quốc lộ 20 không có phân cách cứng nên vượt như vậy là thường xuyên. Em thì chủ động nhường luôn vì xe khách xe tải tải trọng lớn nên quán tính lớn khó xử lí hơn xe mình, nếu em thấy lề phải an toàn em bật cả xi nhan phải tấp lề cho các bác đối diện mạnh dạn vượt. Ngược lại khi em lên đèo, ra hiệu xin vượt các bác tải đi trước chưa cho, khi đến đoạn an toàn, các bác ra hiệu cho mình vượt. Nói chung đi đường cũng nhiều niềm vui chứ không đến nỗi căng thẳng lắm. Như clíp bác Fortuner vượt hơi ẩu khúc đầu đèo Chuối, xe phương trang đối diện cũng tấp lề cho qua thôi.
 
Hạng D
8/5/16
2.304
6.975
113

Thằng tài phò chắc là teo trym

Fo tủn máy 2.7 mà yếu như sên, dậm ga mà nó lết lên từ từ vậy đó, nên tài Fo tủn một là thuê xe dịch vụ nên ko quen xe, hai là kỹ năng phán đoán quá kém và ba là tài xe khách xe tải chuyển về lái 7 chỗ. Gặp PT không lách lề phải nhanh thì Fo tủn cầm chắc bánh mì kẹp thịt!
 
Hạng B2
23/7/12
204
237
43
49
Các bác chắc mới đi.
Chiện này bt như cân đường hộp sữa ngoài đường :).
Ra bắc gặp xe khách 36.37.38 nó còn ép cho xe du lịch 4-7 chỗ phải hạ 1 chân xuống rãnh để tránh nữa kìa, em bị 2 lần rồi !
1 xe ngược chiều, 2 xe đua vượt lên, mình đèn còi các kiểu nó cứ lao ầm ầm tới, né hết ra rệ rồi vẫn còn phải đứng lại, cho 1 bánh xuống rãnh thì mới thoát ! :(
 
  • Like
Reactions: fatboyblue
Tập Lái
13/7/17
8
5
3
tài mới như em gặp cảnh này không biết làm gì luôn, nhìn clip thôi mà muốn pipi rồi. khiếp thặc.