Các bác chắc mới đi.
Chiện này bt như cân đường hộp sữa ngoài đường.
Ra bắc gặp xe khách 36.37.38 nó còn ép cho xe du lịch 4-7 chỗ phải hạ 1 chân xuống rãnh để tránh nữa kìa, em bị 2 lần rồi !
1 xe ngược chiều, 2 xe đua vượt lên, mình đèn còi các kiểu nó cứ lao ầm ầm tới, né hết ra rệ rồi vẫn còn phải đứng lại, cho 1 bánh xuống rãnh thì mới thoát !![]()
Gặp thằng vượt ẩu thì lo né nó cho lành nhưng đâu thể né hoài mà không cảnh báo, lên án, răn đe...để cho chuyện bất thường trở thành bình thường được.
Rất nhiều tình huống đối đầu nhau do xe này nghĩ xe kia sẽ né, do dằn mặt nhau, do ko né kịp hoặc ko có chổ để né...dẫn đến những tai nạn thương tâm.
Từ 2010 đến nay em thường xuyên lái cung SG-ĐL (3-4 lần/năm) nhưng chưa bao giờ thấy tình trạng vượt ẩu (từ tải, khách, đến 4-7 chổ) lại diễn ra nhiều như dịp Lễ rồi. Có vẻ tài xế vượt ẩu cho rằng trách nhiệm né thuộc về xe đi ngược lại là chuyện bình thường rồi :-(