Em cũng nghĩ như bác.CD2345 nói:E nghi bac chu co nguoi quen lam xxx , neu khong chang ai di dieu tra lay lai kinh. Chuc mung bac.
Vào tháng 5 vừa qua em có dịp về thăm quê ở Huế . Về thăm quê phải thăm mồ mã tổ tiên và tranh thủ rừng trồng bạch đàn nên bấy bá tí cho đở ngứa chân .
Về nhà sợ vợ rầy (ngủ mà vợ rầy thì phải...) nên tranh thủ đi rửa xe, kiếm hoài mới thấy điểm rửa xe cách nhà em gần 10km, cách Tp Huế khoản 3km (cầu vượt Huế) có điểm rửa xe có cầu nghiêm chỉnh thế là lao vào .
Trước khi xuống xe em cẩn thận cho cái kính vào hộp đâu vào đây bỏ vào cốp giữa (cẩn thận thế đấy! ) và ngồi kế bên xem họ rửa (xe em đi 3 người , điều ngồi kế bên xe cách 2m) , và ra về không quên po thêm cho họ 20k, không quên nhìn qua cái hộp kính , nhưng lại làm biếng mở ra .
Sáng mai đưa cả gia đình đi Bạch Mã chơi . Trời quá nắng lấy kính đeo mở ra thì chẳng thấy đâu !? Hôm qua mình vẩn thấy đây giờ nó lại không thấy đâu , bà cả lại rầy...hôm qua giờ a có ghé thăm mấy cô bạn học nào không, có ghé ks nào không !!!!? Vì cái này là của bà tặng mà nên hỏi rất kỷ .
Về quê mà chỉ cho biết ở nhà chứ có đi mô mô
, suy ra chỉ có 3 thằng rửa xe mà thôi . Mà khi đó mình không kiểm tra giờ lấy gì mà nói với nó ?!
Phải tìm cách thôi (nếu giá trị ít thì em bỏ mịa rồi ) .
Chiều đi chơi về tranh thủ chạy đến đó và hỏi rất dễ thương , em trai hôm a có rửa xe ở đây và có quên cái kính đeo mắt em có thấy thì cho a chuộc lại với giá hấp dẫn , vì đây là món quá rất có ý nghĩa đối với a .
Nó tên Jet , tiệm rửa xe cũng tên đó luôn . Nếu bác nào ở Huế thì từ TP đi ra phía bên phải điểm rửa xe gần cầu vượt . Đt di động 092450040x (số khá đẹp) .
Hắn nói, có mô a, em làm uy tín lắm . Có là trã cho anh ngay chứ chuộc cái chi a. Uh a tin em nhưng nói như thế này em cứ xem lại tất cả mấy đứa nhân viên có đưa mô mà đeo cái giống như a mô tả thì em cứ mua lại , nó dạ liên tục .
Thế là em rời Huế mà tức anh ách , quân lừa đảo hãi đợi đấy !
Sau gần 30 ngày thỉnh thoảng em cũng gọi hỏi chừng và có hiệu quả . Hắn bắt đầu ra giá 5 triệu không bớt một đồng nghe en, rồi hắn còn đi kèm theo câu khi mô en lấy kính nhớ cho em tiền cafe hỷ . OK em nhưng với điều kiện là a đang ở xa nên không biết được cái kính này đúng của a không ? Vậy anh cho người đại diện hẹn em để chụp hình rồi mail cho a xem có đúng thì a đưa cho em không thiếu một đồng kèm tiền cafe luôn . Cũng may là khi mua cái kính này bên cửa hàng có giấy bảo hành và hóa đơn có số seri, kèm thêm đặc điểm là mình đã đeo nó lâu ngày nên mọi chi tiếc điều nhớ rất rỏ .
Nó hẹn thằng em trên cầu vượt , thằng em cẩn thận chụp hình 4- 5 kiểu gửi qua Facebook (các bác có thể xem qua link này http://www.facebook.com/baoquoc.bachngoc/media_set?set=a.377036265735129.1073741827.100002862772539&type=1 )
Em nói đúng chính nó ! Nhà thằng em ở gần đó luôn, em hỏi mày có sợ trả thù gì không ? Vì nó có hai vợ chồng mới đến ở khu vực này thôi . Nó không thành vấn đề , ok thế là em liên lạc với một người thân làm xx cùng nó vào ngay công việc mà em đã dự trừ trước .
Để xem thằng này có đổi ý gì không em gọi đi gọi lại và trả giá với nó . Hắn nhất quyết không bớt đồng nào...thế thì mày chết với bố rồi . Thằng hẹn với mấy anh CA HS Huế vào cuộc , hắn vừa trao kính thằng em trao tiền CA thì khuyến mãi cho nó cái còng số 8 + 12h ngồi ở CA phường . Nó khóc như ma và nói em làm ơn thôi mà sao anh lại đối xử với em như thế chứ . Mịa nó ! Rành rành ra thế mà nó cứ kiêu oan .
Nhưng các chứng cứ chưa thật rỏ ràng nên phải tạm thả nó ra chờ em về Huế giải quyết tiếp .
Hôm rồi luôn tiện em đi đường bộ ra Hạ Long thi đấu về offroad rồi làm việc với CA phường ở đó . Họ nói em tại em tự điều tra rồi mới nhờ CA nên phải làm lại tuần tự từ đầu , em phải vào ra Huế thêm vài lần mới khởi tố nó được (và nói trong lòng mình dằng mặt nó thôi chứ cho nó vào tù mình cũng không đành) . Nên đành viết đơn bãi nại cho nó nhưng không cho nó biết , các anh CA ở đó bảo anh cứ yên tâm về đi nó không thể yên dễ dàng như vậy đâu vì đây là nghề của tụi em mà .
Cảm ơn mấy CA hình sự Huế và CA P. Thủy Dương đã nhiệt tình giúp đở.
Để khỏi phải nhức đầu các bác khi đi rửa xe tốt nhất là không để đồ có giá trị trên xe .
Về nhà sợ vợ rầy (ngủ mà vợ rầy thì phải...) nên tranh thủ đi rửa xe, kiếm hoài mới thấy điểm rửa xe cách nhà em gần 10km, cách Tp Huế khoản 3km (cầu vượt Huế) có điểm rửa xe có cầu nghiêm chỉnh thế là lao vào .
Trước khi xuống xe em cẩn thận cho cái kính vào hộp đâu vào đây bỏ vào cốp giữa (cẩn thận thế đấy! ) và ngồi kế bên xem họ rửa (xe em đi 3 người , điều ngồi kế bên xe cách 2m) , và ra về không quên po thêm cho họ 20k, không quên nhìn qua cái hộp kính , nhưng lại làm biếng mở ra .
Sáng mai đưa cả gia đình đi Bạch Mã chơi . Trời quá nắng lấy kính đeo mở ra thì chẳng thấy đâu !? Hôm qua mình vẩn thấy đây giờ nó lại không thấy đâu , bà cả lại rầy...hôm qua giờ a có ghé thăm mấy cô bạn học nào không, có ghé ks nào không !!!!? Vì cái này là của bà tặng mà nên hỏi rất kỷ .
Về quê mà chỉ cho biết ở nhà chứ có đi mô mô
Phải tìm cách thôi (nếu giá trị ít thì em bỏ mịa rồi ) .
Chiều đi chơi về tranh thủ chạy đến đó và hỏi rất dễ thương , em trai hôm a có rửa xe ở đây và có quên cái kính đeo mắt em có thấy thì cho a chuộc lại với giá hấp dẫn , vì đây là món quá rất có ý nghĩa đối với a .
Nó tên Jet , tiệm rửa xe cũng tên đó luôn . Nếu bác nào ở Huế thì từ TP đi ra phía bên phải điểm rửa xe gần cầu vượt . Đt di động 092450040x (số khá đẹp) .
Hắn nói, có mô a, em làm uy tín lắm . Có là trã cho anh ngay chứ chuộc cái chi a. Uh a tin em nhưng nói như thế này em cứ xem lại tất cả mấy đứa nhân viên có đưa mô mà đeo cái giống như a mô tả thì em cứ mua lại , nó dạ liên tục .
Thế là em rời Huế mà tức anh ách , quân lừa đảo hãi đợi đấy !
Sau gần 30 ngày thỉnh thoảng em cũng gọi hỏi chừng và có hiệu quả . Hắn bắt đầu ra giá 5 triệu không bớt một đồng nghe en, rồi hắn còn đi kèm theo câu khi mô en lấy kính nhớ cho em tiền cafe hỷ . OK em nhưng với điều kiện là a đang ở xa nên không biết được cái kính này đúng của a không ? Vậy anh cho người đại diện hẹn em để chụp hình rồi mail cho a xem có đúng thì a đưa cho em không thiếu một đồng kèm tiền cafe luôn . Cũng may là khi mua cái kính này bên cửa hàng có giấy bảo hành và hóa đơn có số seri, kèm thêm đặc điểm là mình đã đeo nó lâu ngày nên mọi chi tiếc điều nhớ rất rỏ .
Nó hẹn thằng em trên cầu vượt , thằng em cẩn thận chụp hình 4- 5 kiểu gửi qua Facebook (các bác có thể xem qua link này http://www.facebook.com/baoquoc.bachngoc/media_set?set=a.377036265735129.1073741827.100002862772539&type=1 )
Em nói đúng chính nó ! Nhà thằng em ở gần đó luôn, em hỏi mày có sợ trả thù gì không ? Vì nó có hai vợ chồng mới đến ở khu vực này thôi . Nó không thành vấn đề , ok thế là em liên lạc với một người thân làm xx cùng nó vào ngay công việc mà em đã dự trừ trước .
Để xem thằng này có đổi ý gì không em gọi đi gọi lại và trả giá với nó . Hắn nhất quyết không bớt đồng nào...thế thì mày chết với bố rồi . Thằng hẹn với mấy anh CA HS Huế vào cuộc , hắn vừa trao kính thằng em trao tiền CA thì khuyến mãi cho nó cái còng số 8 + 12h ngồi ở CA phường . Nó khóc như ma và nói em làm ơn thôi mà sao anh lại đối xử với em như thế chứ . Mịa nó ! Rành rành ra thế mà nó cứ kiêu oan .
Nhưng các chứng cứ chưa thật rỏ ràng nên phải tạm thả nó ra chờ em về Huế giải quyết tiếp .
Hôm rồi luôn tiện em đi đường bộ ra Hạ Long thi đấu về offroad rồi làm việc với CA phường ở đó . Họ nói em tại em tự điều tra rồi mới nhờ CA nên phải làm lại tuần tự từ đầu , em phải vào ra Huế thêm vài lần mới khởi tố nó được (và nói trong lòng mình dằng mặt nó thôi chứ cho nó vào tù mình cũng không đành) . Nên đành viết đơn bãi nại cho nó nhưng không cho nó biết , các anh CA ở đó bảo anh cứ yên tâm về đi nó không thể yên dễ dàng như vậy đâu vì đây là nghề của tụi em mà .
Cảm ơn mấy CA hình sự Huế và CA P. Thủy Dương đã nhiệt tình giúp đở.
Để khỏi phải nhức đầu các bác khi đi rửa xe tốt nhất là không để đồ có giá trị trên xe .